Thần đồng Đỗ Nhật Nam làm thơ xúc động tặng bố mẹ dịp lễ Vu Lan

Chủ nhật, 16/08/2015, 15:55
Nhân dịp sắp đến lễ Vu Lan, thần đồng Đỗ Nhật Nam đã làm một bài thơ xúc động để cảm ơn những vất vả, hy sinh của bố mẹ.

Bài thơ của Đỗ Nhật Nam ngay sau khi được chia sẻ trên Facebook đã có gần 7.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận.

Thần đồng Đỗ Nhật Nam đã làm một bài thơ xúc động tặng bố mẹ

Tháng bảy mùa ngâu
Bố mẹ đội mưa bì bõm
Băng qua những bọt bong bóng nước rơi vỡ trên đường
Băng qua những tiếng còi xe inh ỏi
Băng qua giông
Băng qua gió
Mẹ giữ chặt chiếc túi
Trong đó là những đồng tiền bố mẹ chắt chiu dành dụm cả năm
Giờ đổi lấy tiền "đô", dành cho con du học.

Những đồng tiền khó nhọc
Những đồng tiền với đơn vị tính...thương yêu.
Khoản này cho con mua sách
Khoản này cho con lúc trái gió trở giời
Phải phòng thân con nhé
Rồi “sảy nhà” sẽ lắm nỗi gian truân...

Bố mẹ ơi
Nước mắt con đầy vơi...
Thương bố mẹ chưa ngày nào đáp trả
Dẫu khó khăn bố mẹ không khi nào ca cẩm
Về “món nợ học hành” nặng trĩu trong tim.

Con cứ mơ mình như cánh chim
Sải đôi cánh vào bầu trời cao rộng
Núi cao
Gió lộng
Chẳng hề chi.

Nhưng một ngày kia
Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ
Thấy trong lòng tay những đồng tiền biết nói
Về nơi bắt đầu và nơi đã ra đi.

Những đồng tiền ướt mưa
Mẹ đã nắm chặt qua bao ngày giông gió
Nhắc con về những yêu thương gian khó
Bố mẹ nhọc nhằn dành dụm sớm khuya.

Và con hiểu
Nhìn xuống bàn tay mình khi ấy
Có giọt mưa nào rơi từ mắt... lặng khô...

Theo Vtc.vn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích