Kiểu chống trộm "bá đạo" ở TP. HCM

Thứ tư, 10/02/2016, 09:41
Để cảnh báo kẻ trộm, chủ nhà không ngại "bôi bẩn" mặt tiền, dùng nước sơn vẽ những dòng chữ đòi... đánh chết kẻ trộm!

"Khu cấm! Nguy hiểm chết người. Miễn vào cách 10 mét. Nếu lại mất trộm sẽ chịu trách nhiệm: Bị đánh chết" - đây là những dòng cảnh báo mà anh Nguyễn Hoàng Anh vẽ thật lớn, chiếm toàn bộ diện tích cửa cuốn ở căn nhà của mình tại Củ Chi, TP.HCM.

kieu chong trom "ba dao" o tp. hcm hinh anh 1

Kiểu chống trộm "bá đạo" ở TP.HCM.

Anh Hoàng Anh cho biết, do khu vực anh ở khá phức tạp, trộm cắp thường diễn ra nên anh buộc lòng chấp nhận làm căn nhà của mình trở nên xấu xí, mục đích cho kẻ xấu run sợ.

"Từ ngày tôi vẽ cảnh báo, nhiều bạn trẻ đi ngang thấy lạ lạ nên thường dừng lại chụp hình. Nhưng chỉ khi tôi đóng cửa thì dòng chữ mới xuất hiện, còn những khi ở nhà thì cửa cuốn lên, không còn cảnh báo" - anh Hoàng Anh nói.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích