Bên trong chung cư 13 tầng hoang tàn nhất Sài Gòn

Thứ năm, 02/06/2016, 14:26
Được xây dựng cách đây gần 60 năm, chung cư 727 Trần Hưng Đạo (TP.HCM) xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập. Nơi đây từng là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Sài Gòn hoa lệ.

Chung cư cũ tại đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Công trình được thiết kế 13 tầng với 530 phòng. Sau năm 1975, đây là nơi sinh sống của gần 600 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu. Năm 2002, TP. HCM quyết định di dời chung cư được cho là hoang tàn nhất Sài Gòn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10 hộ sống bên trong.

Với tên gọi ban đầu là Building President, tòa nhà một thời là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Sài Gòn hoa lệ. Khoảng 10 năm trở lại đây, chung cư này xuống cấp trầm trọng nhưng không được tu sửa.

Tầng trệt bị bỏ hoang, có một rào chắn để không cho người bên ngoài vào. Tầng trên vô cùng u ám được tận dụng dùng làm bãi giữ xe cho cư dân chung cư và khu vực xung quanh.

Khung cảnh giếng trời nhìn từ dưới lên rất hoang tàn, xập xệ.

Các cánh cửa sổ có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.

Các bức tường loang lổ, nham nhở; những mảng bê tông rơi rụng. Bảng cảnh báo nguy hiểm được dán khắp nơi.

Cầu thang bộ lên các tầng tối om, ẩm thấp. Xác các loại thú hoang lâu ngày bốc mùi thối. Ngoài hành lang thì im ắng, lạnh lẽo đáng sợ.

Cầu thang bộ hư hỏng.

Các căn hộ rộng 20 - 30m2 hoang vắng, các cánh cửa hư hỏng có thể nhìn thông với nhau.

Mặc dù ban ngày, ánh đèn điện được bật sáng nhưng khắp chung cư vẫn rất hoang lạnh và tối tăm. Nhiều đống rác được tập kết dọc hành lang dơ bẩn.

Các vật dụng hư hỏng bị người dân bỏ lại khắp nơi.

Từ lúc tòa nhà xuống cấp, hàng trăm cư dân đã chuyển đi nơi khác.

Những đồ đạc, vật dụng hư hỏng không thể sử dụng bị bỏ lại trong phòng.

Nhiều căn hộ trở thành nơi phóng uế của người và động vật.

Hiện chung cư còn 10 hộ dân sinh sống rải rác ở các tầng.

Những giếng trời trở thành bãi rác, lâu ngày không ai dọn nên rác chất thành đống.

Vừa qua, trong một chuyến đi thị sát, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu di dời khẩn cấp người dân và tháo dỡ công trình.

Xung quanh tòa nhà hơn 50 năm tuổi là những khu dân cư đông đúc.

Anh Nguyễn Lộc Thành, người đang bám trụ tại đây, cho biết: "Không ai muốn ở lại nơi này, nhưng việc đền bù, tái định cư không thỏa đáng nên tôi chưa chuyển đi".

Chung cư hoang tàn nhất Sài Gòn nằm cách chợ Bến Thành (quận 1) khoảng 2km.

Theo Zing

Các tin cũ hơn