|
Nam ca sĩ kiêm diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) đã tả lại tình hình xung quanh anh vào thời khắc thủ phạm 64 tuổi lạnh lùng xả đạn vào đám đông 22.000 khán giả đang tham dự đêm nhạc đồng quê ngoài trời, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.
Được biết, lúc đó, Cổ Cự Cơ cùng vợ đang ở tại khách sạn Bellagio, gần hiện trường vụ xả súng.
Cặp đôi cùng những người có mặt đã hoảng hốt trốn xuống gầm bàn khi bất ngờ nghe thấy hàng loạt tiếng súng, ngôi sao nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trên chương trình phát thanh hôm 3/10.
![]() |
Ngôi sao 45 tuổi Cổ Cự Cơ |
Cổ Cự Cơ cho biết anh không hình dung được điều kinh khủng gì đang diễn ra nhưng rất hoảng sợ: "Tôi ôm vợ trốn dưới gầm bàn, không biết điều gì đang diễn ra... không biết mình phải làm gì hay điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".
Sau đó, anh cùng vợ di chuyển tới cầu thang bộ vì tất cả thang máy đều ngưng hoạt động. Vì không phải là khách đặt phòng ở khách sạn Bellagio, Cổ Cự Cơ chỉ có thể chờ đợi suốt đêm ở sảnh lớn, đối mặt với các "tin đồn và suy đoán" trong lúc báo cáo về số người chết và bị thương ngày càng tăng lên.
Khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ sau 6 tiếng, vợ chồng anh mới có thể trở về khách sạn của mình ở gần đó. Khi ấy, đã là 5 giờ sáng.