Câu chuyện buồn của người phụ nữ bám trụ Thủ Thiêm giữ 5.000m2 đất

Thứ sáu, 11/05/2018, 09:36
“Gần 5.000m2 mà chỉ được tính giá đất thổ cư có 200 mét, đền hơn 8 tỷ đồng, nhà có 60 người chia làm sao nên tôi bám trụ đây đến giờ”, bà Trịnh Thị Kim Cúc, nhà số A8/b, đường Lương Định Của, khu phố 6, phường An Khánh, quận 2, TP.HCM - một trong số ít những hộ bám lại Thủ Thiêm, không chấp nhận mức giá đền bù và cho rằng nhà mình không nằm trong diện quy hoạch.

6 đời gắn bó với mảnh đất này, mười mấy năm trước, bà Cúc nhớ rõ khu đất sầm uất bà đang sống dân cư rất đông đúc. Nhà bà là một nhà hàng tiệc cưới, nơi chứng kiến nhiều cặp vợ chồng thành đôi.

Hiện tại, khu dân cư sầm uất một thời chỉ còn là bãi cỏ dại, những con đường bì bõm nước ngang đầu gối do các công trình xây dựng làm bí lối thoát nước, rác thải đổ trộm khắp nơi. Đứng ngay trên con đường ngập nước, bà Cúc nhìn về phía các tòa cao ốc với nỗi lòng nặng trĩu.

Bà Cúc cho biết chỉ có 200 m2 được tính giá đất thổ cư, còn lại hơn 4.000 m2 chỉ được trả 200.000 đồng/m2. Với số tiền hơn 8 tỷ bồi thường, 60 con người trong nhà bà làm gì để tái định cư?!
Cổng chính dẫn vào nhà hàng của bà Cúc nằm hoang phế đã hơn 10 năm
Nhà bà Cúc lúc bình thường không có mưa cũng bị ngập do nước đọng
Sân khấu này có tuổi thọ 15 năm, từng là nơi diễn ra lễ thành hôn cho nhiều cặp đôi
Chiếc két sắt phục vụ cưới bám bụi theo năm tháng
Chiếc bình chữa cháy “già nua” há mỏ ngáp dài ngán ngẫm
Chiếc cổng cưới đứng buồn trong góc tối
Kể từ năm 2005, bà Cúc xếp bộ đồ hoạt náo này lên nóc tủ để mỗi lúc buồn thì bà đứng nhìn chiếc miệng đang cười toe toét của nó mà được an ủi
Dân cư không còn ai, bà Cúc nỗ lực tìm nhiều cách để sinh nhai nhưng… bất lực
Không được xây dựng, sửa chữa, chỗ trọ cho công nhân chỉ tạm bợ như thế này
Phòng của bà Cúc cũng không khá hơn, mọi thứ đều được cơi nới như thế này
Không thể tin được đây từng là một… con đường
Con đường phía trước nhà bà Cúc giờ chỉ là nơi đổ rác trộm, nhếch nhát, bẩn thỉu, ngập úng.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích