Người Việt chìm đắm trong cổ tích Nga mùa Giáng sinh

Thứ hai, 24/12/2018, 15:17
Nổi tiếng là xứ sở của mùa đông lạnh giá, cứ đến dịp Giáng sinh và năm mới, những con phố tại nước Nga lại trở nên lộng lẫy như bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Nước Nga lộng lẫy mùa Giáng sinh

Không giống như các nước khác kỷ niệm Giáng sinh vào ngày 25.12, lễ Giáng sinh tại Nga được kỷ niệm muộn hơn, vào ngày 7.1. Sự khác biệt này là do Chính thống giáo Nga sử dụng lịch Julian. Tuy vậy, cũng giống như bất kỳ nơi đâu trên thế giới, không khí Giáng sinh ấm áp đã tràn ngập mọi góc phố, mọi nẻo đường trên đất nước Nga.

Đối với du học sinh đang sinh sống và học tập tại Nga, đây là khoảng thời gian lạnh giá nhưng cũng lại ấm áp trong năm.

Mùa Giáng sinh, mùa của tuyết lạnh

Khoảng thời gian cuối tháng 12 và đầu tháng 1 hằng năm nước Nga luôn phải hứng chịu những trận rét nhất trong năm, có những lúc nhiệt độ ngoài trời hạ xuống -20 độ C. Đây là thử thách với những người con đất Việt sống xa quê vốn chỉ quen với khí hậu của đất nước nhiệt đới. Để có những bức ảnh đẹp trong khoảng thời gian này cũng không hề đơn giản khi chỉ cần giơ điện thoại ra chụp một lúc là đôi tay đã lạnh cóng.

Nước Nga những ngày này thật diễm lệ
Nhiều nơi ở nước Nga đều rực rỡ ánh sáng

“Khí hậu tại Nga thật sự rất khắc nghiệt. Cứ mỗi khi ra đường mà gió lạnh thổi vào là cảm giác chỉ muốn quay trở về ký túc xá để sưởi ấm thôi chứ không muốn đi đâu nữa. Tuy vậy, nhìn tuyết rơi trắng xóa đường phố mình lại thấy thích lắm, vốn dĩ nếu không sang Nga thì mình đâu có được tận mắt chứng kiến 'đặc sản xứ lạnh' này”, Trần Vũ Khánh, 21 tuổi, sinh viên năm 3, Trường ĐH Sư phạm Quốc gia Moscow tâm sự.

Đẹp thôi chưa đủ!

Một từ “đẹp” thôi là chưa đủ để miêu tả về những con phố tại nước Nga vào lúc này. Tuyết phủ trắng xóa trên đường, những cây thông Noel khổng lồ được dựng lên tại các quảng trường, những nhà thờ chóp “củ tỏi” đầy màu sắc, … Mọi thứ tuyệt đẹp như trong những áng truyện cổ tích.
Đã bước sang năm thứ 7 du học tại Nga, anh Văn Thiên Hào, đang học tiến sĩ tại ĐH Hữu Nghị các Dân tộc Nga chia sẻ: “6 năm đón năm mới ở Nga, mỗi năm đều cảm nhận được một sự khác biệt ở nơi đây. Năm nay thủ đô Moscow được trang trí để chào đón Giáng sinh và năm mới 2019 từ khá sớm, một không khí chào đón năm mới tràn ngập khắp nơi, đặc biệt ở Quảng trường Đỏ, trái tim nước Nga. Cảnh vật được trang hoàng lộng lẫy đầy sắc màu, cứ ngỡ như một khu vườn cổ tích”.
Trương Quỳnh Trang, 22 tuổi, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm Herzen Nga tâm sự với chúng tôi trong một quán cà phê vô cùng ấm cúng giữa lòng cố đô Nga Saint Petersburg: “Tuyết rơi phủ lên mặt đường và cây cối, làm mình có cảm giác như đang ở trong câu chuyện cổ tích có ông già tuyết vậy. Mặc dù lạnh nhưng vừa đẹp, vừa lãng mạn nữa. Hầu như dịp này ngày nào mình cũng ra đây uống cà phê để tận hưởng 100% cái không khí ấm áp của mùa Giáng sinh”.

Và những câu chuyện cổ tích có thật…

Mùa Giáng sinh lạnh lẽo đến vậy, nhưng lại là sợi tơ duyên tạo ra những mối tình “ấm áp” của những cặp đôi du học sinh tại Nga. Họ gặp nhau tại Nga, gặp nhau vào mùa đông giá lạnh để cùng chia sẻ vui buồn cùng nhau. Những cặp đôi trẻ hạnh phúc viết nên những câu chuyện cổ tích cho mình để khi được hỏi, họ đều nói rằng mùa Giáng sinh tại Nga chính là khoảng thời gian lãng mạn nhất. Khi lạnh giá, con người ta thường có xu hướng muốn sưởi ấm cho nhau, bất kỳ đó là mối quan hệ gì, tình yêu hay tình bạn…

Nguyễn Hoàng Anh và một nửa của mình trong mùa Giáng sinh
Ngô Kim Cúc và Phạm Quang Anh trong mùa Giáng sinh
Nguyễn Hoàng Anh, 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Điện ảnh và Truyền hình quốc gia Nga, tâm sự: “Người yêu mình học trong quân đội và chúng mình rất ít khi được gặp nhau, chính vì vậy dịp Giáng sinh và năm mới là khoảng thời gian chúng mình mong chờ nhất. Khi có thời gian gặp nhau, chúng mình thường đi bộ khám phá các con phố ở đây vì cố đô Saint Petersburg được mệnh danh là thành phố cổ tích, mỗi con đường, mỗi ngôi nhà đều mang một câu chuyện, dấu ấn riêng”.
“Giáng sinh ở Nga tuy lạnh giá nhưng trái tim lúc nào cũng ấm vì mình có 'cậu ấy' bên cạnh”,  Ngô Kim Cúc, 21 tuổi, cũng đến từ Trường ĐH Điện ảnh và Truyền hình quốc gia Nga chia sẻ trong hạnh phúc khi nhìn Phạm Quang Anh, 21 tuổi, sinh viên trường ĐH Hữu Nghị các Dân tộc Nga.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích