Mỹ: Mẹ giơ “ngón tay thối”, con trai bị bắn chết tức tưởi

Thứ hai, 24/05/2021, 11:45
Truyền thông Mỹ đưa tin cậu bé 6 tuổi ở TP.Los Angeles bị bắn chết trong một vụ “điên đường” khi đang đến trường.

Đây là vụ mới nhất cho thấy nạn nhân trẻ tuổi liên quan đến bạo lực súng ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng từ 7 giờ 55 phút đến 8 giờ 15 phút ngày 21-5 (giờ địa phương) trên xa lộ 55, đoạn qua địa phận TP Orange thuộc miền Nam bang California. Khi đó, cô Joanna Cloonan lái  chiếc Chevrolet Sonic màu bạc đưa cậu con trai Aiden Leos (6 tuổi) đến trường.

Bất ngờ, một chiếc xe màu trắng đang lưu thông cùng chiều tạt đầu chiếc Chevrolet Sonic. Cô Cloonan đã giơ "ngón tay thối" (cử chỉ mang tính xúc phạm và khinh bỉ, đồng nghĩa với nói "cút đi") với tài xế xe màu trắng.

Khi chiếc Chevrolet Sonic chuyển sang làn đường bên phải thì bất ngờ bị bắn từ phía sau. Viên đạn xuyên qua và trúng bé Aiden Leos đang ngồi ghế sau. Người bắn được cho là người ngồi bên trong chiếc xe màu trắng.

Mỹ: Mẹ giơ “ngón tay thối”, con trai bị bắn chết tức tưởi - Ảnh 1.

Aiden Leos được mẹ chở tới trường khi vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: FOX11

Alexis Cloonan, chị của Aiden, kể rằng câu bé đã nói với mẹ: "Mẹ ơi, bụng con đau quá".

Người mẹ nhanh chóng tấp vào lề đường, ôm con trai vào lòng trong lúc chờ cảnh sát và xe cứu thương đến hiện trường.

Người mẹ thấy máu chảy ra từ bụng và nhận thấy con trai tím tái. Bé trai sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Alexis kể: "Đó là lần cuối cùng mẹ nhìn thấy em còn sống. Em chỉ có 6 tuổi và em rất dễ thương. Em là một em trai rất đáng yêu, vì thế xin hãy giúp chúng tôi tìm ra người đã giết em". Alexis nói mẹ em "rất quẫn trí".

Sự việc này đã khiến gia đình bé trai vô cùng đau đớn và không ít người Mỹ phẫn nộ. Người dân đã quyên góp 114.000 USD trong vòng 22 giờ để hỗ trợ gia đình làm đám tang cho bé trai.

Mỹ: Mẹ giơ “ngón tay thối”, con trai bị bắn chết tức tưởi - Ảnh 2.

Chị của Aiden Leos (giữa) kể lại cái chết của em. Ảnh: FOX11

Mỹ: Mẹ giơ “ngón tay thối”, con trai bị bắn chết tức tưởi - Ảnh 3.

Viên đạn xuyên qua cốp của chiếc Chevrolet Sonic và bắn chết bé trai 6 tuổi. Ảnh: AP

Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm nghi phạm. Cảnh sát nghi ngờ người lái chiếc xe màu trắng là một phụ nữ, còn kẻ bắn chiếc Chevrolet Sonic là một người đàn ông. Chiếc xe màu trắng có 4 chỗ, được cho của hãng Volkswagen.

Xe của nghi phạm được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chạy trên xa lộ 55 hướng Bắc từ đường Chapman. Cảnh sát phong tỏa xa lộ 55 hướng Bắc nhiều giờ để ra soát tìm kiếm bằng chứng, truy tìm hung thủ.

Nhà chức trách đang kêu gọi các nhân chứng cung cấp bất kỳ bằng chứng nào mà họ có. "Nếu xe của mọi người có gắn camera, xin hãy cung cấp video cho chúng tôi. Nếu tình cờ chạy xe ngang qua và nhìn thấy điều gì đó, hãy gọi cho chúng tôi, cho dù đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt" - đại diện cảnh sát nói.

Cơ quan cảnh sát tuần tra xa lộ California (CHP) cho biết có khoảng 50 vụ nổ súng xảy ra trên các xa lộ miền Nam California trong 3 tuần lễ vừa qua.

Điên đường (Road Rage) là thuật ngữ xuất phát từ phim ảnh Mỹ thập niên 50 của thế kỷ trước, dùng để mô tả tình trạng nóng giận không thể kiểm soát trong khi lái xe.

Theo NLĐO

Các tin cũ hơn