Cụ ông "thổi nến" sinh nhật thứ 115

Thứ sáu, 20/04/2012, 14:18
Ông Jiroemon Kimura, người già nhất thế giới, vừa tổ chức mừng thọ 115 tuổi cùng bốn thế hệ trong gia đình.


Tin bài khác

>> 
Người tiêu dùng bị “lừa” biết kêu ai?
>> Putin có thể là người giàu nhất thế giới 
>> 75% người nghèo trên thế giới sống nhờ chưa đầy 2 USD/ngày
 

Ông Jiroemon Kimura. Ảnh: ABC NEWS

Sinh ngày 19/4/1897 ở Nhật Bản, ông Kimura chỉ mới 6 tuổi khi anh em nhà Wright thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới, và 64 tuổi khi phi hành gia Yuri Gagarin lần đầu bay lên vũ trụ.

Ông vừa được công nhận danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới ở tuổi 115 bởi Tổ chức Nghiên cứu Lão khoa, một tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu về tuổi thọ. Ông cũng là người già thứ ba từng được ghi nhận trong lịch sử.

Theo Telegraph, tại nhà riêng ở thành phố Kyoto hôm qua, ông cảm ơn các vị khách mời, báo chí và gia đình đã cùng có mặt chúc mừng sinh nhật lần thứ 115 của ông.

"Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc của mình", ông chia sẻ.

Khi được hỏi bí quyết nào đã giúp ông sống thọ đến thế, ông Kimura trả lời rằng có thể nhờ mặt trời luôn soi rọi ở phía trên ông.

"Tôi luôn hướng lên bầu trời, đó là cách giúp tôi sống lâu", ông nói.

Ông Kimura có 14 người cháu, 25 chắt, 13 chút và chút trai nhỏ nhất của ông chỉ mới 11 tháng tuổi.


Theo Vnexpress

Các tin cũ hơn