Ấn Độ: Người đàn ông khốn khổ với khối u khổng lồ trên mặt

Thứ tư, 02/05/2012, 16:23
Có một khuôn mặt như vậy nên mọi người thường không dám lại gần ông.
Các tin khác

>> Bé trai 7 tháng tuổi đã biết... dùng máy vi tính
>> Chồng 99 tuổi ly dị vợ 96 vì chuyện ngoại tình từ .... 77 năm trước
>> Cho rơi máy bay để thử độ an toàn!!!


Ông Mohammad Hussain, 44 tuổi, sống ở Srinagar, Ấn Độ luôn bị mọi người xa lánh vì ông có một khuôn mặt không bình thường. Từ khi sinh ra, ông có một cái bớt nhỏ trên mặt, lớn lên, cái bớt này phát triển và lan ra toàn bộ nửa mặt và ngực của ông.
 
Ông Mohammad Hussain sống ở Ấn Độ có khuôn mặt biến dạng.
 
Vì có một khuôn mặt như vậy nên mọi người thường không dám lại gần ông. Mọi người thậm chí nghĩ rằng, ông bị mắc bệnh truyền nhiễm. Ông Mohammad không dám đi lại thoải mái người đường phố và ông cũng chẳng dám mơ tưởng đến việc có vợ và con.
 
Chỉ có người mẹ, bà Zoona (55 tuổi) và em gái Muzamil Hamid (21 tuổi) thường xuyên tiếp xúc với ông. Cha ông qua đời từ năm 2008. Gia đình ông Mohammad  cũng không ai bị mắc bệnh giống ông.
 
Ông Mohammad Hussain cùng mẹ và em gái.
 
Mỗi ngày, ông Mohammad dùng khăn sạch tiệt trùng để lau mặt mình. Vì gia đình quá nghèo nên ông Mohammad không có tiền chữa bệnh. Sau nhiều năm làm việc, cuối cùng ông Mohammad cũng tiết kiệm đủ tiền để đến Bệnh viện SKIMS khám chữa. 
 

Ông luôn bị mọi người xa lánh.
 
 
Các bác sĩ cho biết, trên mặt ông Mohammad có một khối u lành. Bệnh của ông có thể chữa được bằng cách phẫu thuật nhưng các bác sĩ tại Bệnh viện SKIMS lại không đủ trình độ và thiết bị để phẫu thuật cho ông. Nhưng nếu không được phẫu thuật sớm thì bệnh của ông sẽ lại càng tồi tệ hơn...
 
Theo MASK

Các tin cũ hơn