1001 chuyện phân tích ADN: Cú sốc kinh hoàng

Thứ ba, 03/07/2012, 11:09
 Rõ mồn một, chiếc xe Honda SH màu đen của bố anh chở cô con dâu vào... nhà nghỉ. Anh nghĩ cách thực hiện kế hoạch đưa “cái kim ra khỏi bọc”.
 
Chia sẻ với chúng tôi nhiều kỷ niệm trong công việc, chị Nguyễn Thị Hường (nhân viên của trung tâm) vẫn nhớ như in trường hợp của một người thành đạt về sự nghiệp nhưng lại bất hạnh trong cuộc sống gia đình.
 
Trung tâm có tiếp anh Nguyễn Thanh Tùng (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) vốn là CEO của một công ty có tiếng về hàng may mặc. Anh mang theo một vài sợi tóc của em bé đến để làm phân tích ADN và đăng ký nhận kết quả ngay. 
 
ADN giải mã những điều tưởng chừng là bí mật.

“Trong thời gian chờ đợi, anh liên tục ra ngoài hút thuốc. Có vẻ, anh nóng lòng muốn biết chính xác mối quan hệ có nhiều nghi vấn này. Nhiều người thường bị sốc, hụt hẫng nhưng anh Tùng lại bình thản khi nhận kết quả xét nghiệm ADN trong tay. Dường như anh đã biết trước kết quả trái ngược thực tế. Anh ngồi tựa vào ghế và thủ thỉ với tôi chuyện gia đình anh”, chị Hường nhớ lại.
 
Vốn là người đẹp trai, phong độ lại rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh nên anh chiếm được cảm tình của nhiều “chân dài”. Gặp nhau tại một hội thảo đầu tư, Tùng đem lòng yêu người con gái mà theo mọi người nhận xét là đẹp người đẹp nết tên Lan Hương. Từ đó, anh chấm dứt tất cả các mối quan hệ “râu ria” với các cô gái khác. 
 
Tùng đem lòng yêu người con gái mà theo mọi người nhận xét là đẹp người
đẹp nết tên Lan Hương (Ảnh minh họa)

Ngay từ lần đầu dẫn Hương về ra mắt, bố anh ưng ngay vì cách ứng xử khéo léo và tài nữ công gia chánh của cô. Tùng mừng ra mặt và quyết định tổ chức một đám cưới lớn ở khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội vào cuối năm 2010. 
 
Về nhà chồng, Hương luôn được xem là một người vợ hiền, dâu thảo. Tùng yên tâm vì đã có người chăm sóc cho bố bù lại những tháng ngày vất vả cảnh gà trống nuôi con.
 
Gần 2 tháng sau ngày cưới, anh có chuyến công tác 1 năm tại Bắc Mỹ để phát triển thị trường. Trong chuyến đi dài ngày này, Tùng không có thời gian về Việt Nam bởi phải tập trung giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Vợ chồng chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại, internet để vơi đi nỗi nhớ.
 
Trước ngày về gần 1 tháng, anh được bố báo tin vợ anh đẻ một cậu nhóc nặng hơn 3kg. Hạnh phúc vì được “lên chức” bố khiến anh trông mong từng ngày để được về nước, ôm hôn vợ con.
 
Niềm hạnh phúc cũng lan sang bố anh khi ông chăm sóc con dâu như “bảo bối”. Điều ấy khiến anh mừng thầm vì hiếm có gia đình nào được như nhà mình.
 
Tình cờ phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa vợ với bố, Tùng đã lặng lẽ tìm
cách đưa "cái kim ra khỏi bọc" ( Ảnh minh họa)

Khi còn đang vui sướng vì có thêm thành viên mới thì Tùng bất ngờ nhận được thông tin không tốt đẹp từ người yêu cũ.  Mấy năm không liên lạc, người tình năm xưa bỗng dưng “quăng”  ngay một câu hỏi khó hiểu: “Anh mới có em trai à?”. 
 
Những câu nói đầy hàm ý như vậy khiến Tùng vô cùng lăn tăn, không biết câu nói đó là đùa hay ghen tị. Anh cũng quên nhanh vì cho rằng người này vẫn còn cay cú nên đặt điều để “phá bĩnh”.
 
Cuộc sống hạnh phúc tiếp diễn! Những ngày sau đó, anh bắt đầu lao vào một chiến lược kinh doanh mới. Một lần đi công tác TP HCM, do công việc xong nên anh được về Hà Nội sớm hơn kế hoạch. Muốn tạo niềm vui bất ngờ, anh về nhà mà không báo trước cho vợ.
 
Ngồi trên taxi, Tùng nhìn vu vơ đường phố giữa trưa hè oi ả. Bất giác, anh xoay người mở vội cửa kính như phát hiện ra người quen. Rõ mồn một, chiếc xe Honda SH màu đen của bố anh chở cô con dâu vào...nhà nghỉ.
 
Anh đau khổ tột cùng khi biết được điều trái luân thường đạo lý này ( Ảnh minh họa)

Định bụng vào tận “hang ổ” để làm rõ trắng đen nhưng cuối cùng anh quyết định về nhà, nghĩ cách thực hiện kế hoạch đưa “cái kim ra khỏi bọc”. Căn nhà khang trang vắng chủ, chỉ có người giúp việc già với đứa bé nằm ngủ trong nôi.
 
Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của cô người yêu cũ, anh rùng mình bởi không ngờ những điều đó lại là sự thật. Hơn nữa, anh giật mình tính toán lại thời gian gần hết 1 năm đi công tác, vợ mới sinh. Tùng nghi ngờ đứa trẻ kia là sản phẩm của người bố mà anh vốn yêu quý và kính trọng.
 
Nỗi uất ức dồn lên, anh nhảy lên giường giật tung ảnh cưới treo trên tường rồi đập vỡ. Tiếng động mạnh khiến đứa trẻ khóc thét, đồ đạc trong nhà tan tành, vỡ vụn bởi cơn thịnh nộ của anh. Anh vò đầu, bứt tóc mà vẫn không sao lý giải được điều gì khiến họ làm điều trái luân thường đạo lý như vậy. 
 
Anh quyết định ly dị và đến một nơi thật xa để quên đi những điều bất hạnh ( Ảnh minh họa)

Nhìn lên di ảnh của mẹ trên ban thờ, anh ngồi sụp xuống như cầu xin một điều gì đó. Anh bỏ nhà đi trong đêm vì không chịu đựng được cú sốc quá lớn. 
 
“Chọn cách “sống để bụng, chết mang theo” với nỗi đau đó, anh ấy quyết định viết đơn ly dị và xin chuyển vào Sài Gòn công tác. Dù gì thì đứa bé vô tội vì vậy cần có trách nhiệm nuôi dưỡng nên người”, chị Hường chia sẻ. 
 
Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Giaoduc

Các tin cũ hơn