Ẩn họa sau trò chia sẻ clip sex

Thứ ba, 03/07/2012, 13:04
“Chẳng qua nhỏ ở Hải Dương không may nên bị lộ thôi. Ở đây còn có mấy clip xem đã mắt hơn nhiều. Ít hôm nữa tôi post lên…”. Đây là tuyên bố này của 1 teen Hà Nội sau vụ clip sex của một nữ sinh ở Hải Dương bị phát tán trên mạng.
Câu nói trên đã nhận được nhiều "like" của dân mạng. Họ like vì tò mò muốn xem clip độc hay đang ủng hộ cho một thú vui mới: “chia sẻ” clip nóng?
 
Tội ác đằng sau một cú click chuột
 
Chuyện clip nóng của bạn nữ sinh Hải Dương đã xôn xao trở lại khi tấm ảnh mẹ H., kéo xe thồ đi làm đồng được chia sẻ nhanh chóng với lời kêu gọi: “Đừng làm cho bà mẹ này suy sụp thêm nữa!”.
 
Cô Trần Thị Hằng, mẹ của bạn Tấn Đạt (lớp 12, THPT Gò Công Đông, Tiền Giang) cho biết: “Làm cha mẹ nên cô rất thông cảm. Cùng một lúc các bậc phụ huynh này phải chịu 2 cú sốc, sốc vì biết được lỗi lầm của con mình nhưng cú sốc lớn hơn là chịu sự dèm pha, dè bỉu của dư luận khi những hình ảnh không lấy gì làm tốt đẹp của con mình được lan truyền khắp nơi…”.

Còn H., “nhân vật nữ chính” trong clip thì khóc: “Ba tháng qua mình đã sống trong hoang mang và hối hận tột độ. Ba mẹ thì như người mất hồn. Lỗi do mình gây ra, nhưng sao người ta nỡ lòng phát tán clip khắp nơi!”.

 
Cách đây ít lâu, một cô bạn 15 tuổi ở Lâm Đồng đã tự vẫn với bào thai chưa tròn 16 tuần tuổi của mình.

Sau khi chuyện H. có thai được một tờ báo lá cải đưa lên với tên tắt, cư dân mạng nhảy vào cuộc bằng các comment, vô tình hay cố ý cung cấp thông tin chính xác về trường, lớp, thậm chí địa chỉ thường trú của cô bạn này. “Người ta kéo đến nhà mình ùn ùn để xem mặt cô học sinh 15 tuổi có thai. Mình đã đau rồi sao người ta còn khoét sâu vào nỗi nhục nhã ấy!".

 
Giới trẻ ngày nay càng ngày càng thích khoe hàng trên internet ?(Ảnh minh họa)

May mắn không vi phạm pháp luật nhưng trường hợp của P.M.Hằng khiến các bác sĩ ở bệnh viện quân khu 4 (Nghệ An) đắng lòng. Hằng được chuyển đến viện trong tình trạng cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều. Sau khi kịp thời cứu chữa, Hằng rơi vào tình trạng loạn thần kinh, cô bạn luôn kêu đau đầu và sợ bất cứ ai cầm điện thoại đứng gần mình.

Khi tìm hiểu kĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Đức (khoa Hồi sức cấp cứu) mới biết trước đó, bằng chứng yêu của Hằng bị chính những người bạn chung nhóm phát tán. Nhiều bạn còn buông lời nhục mạ ngay trước mặt khiến Hằng hoảng loạn.

 
Đâu phải trò giải trí!
 
Những lời mời rao trên mạng, những đường link được chia sẻ kèm theo những dòng giới thiệu thật bốc, chỉ để câu view hoặc đơn giản là để… đùa vui. H.H (trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) cho biết các bạn nam trong lớp đến giờ ra chơi là lấy điện thoại ra khoe clip nóng rồi cười hô hố.

Có lần, cả nhóm chuyền cho nhau một clip rồi tung tin bạn H. lớp 11 là nhân vật chính làm bạn ấy phải một phen khốn đốn. Các bạn nữ trong khối ai nhìn thấy nhóm học sinh này cũng tránh xa vì khinh dễ và cả ghê tởm nữa.

 
Click vào đường link, chia sẻ clip nóng vì tò mò, nhiều teen không biết rằng hành động đó đã vô tình “kết tội” các bạn ấy trong mắt bạn bè và cả người thân.
 
Thạc sĩ Ngô Minh Uy (Giám đốc Trung tâm Tâm lí học ứng dụng Sông Phố) cho biết điều rất nguy hiểm là việc phát tán những hình ảnh không lành mạnh lên mạng hiện nay lại được xem như trò tiêu khiển của nhiều bạn trẻ, thậm chí có khi chỉ với mục đích câu view cho blog cá nhân, coi đó là nhu cầu giải trí, “chém gió” của mình.

Riêng đối với teen, không chỉ bị ám ảnh bởi những hình ảnh không đẹp trong các clip, mà hành động click chuột, phát tán clip nóng còn vô tình đẩy những nhân vật trong clip vào đường cùng, có thể xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

 
“Ai cũng có thể xảy ra sai lầm. Tôi tin rằng, nếu các bạn nghĩ sâu hơn, đặt hoàn cảnh chính người thân của mình gặp nạn như vậy, chắc chắn các bạn sẽ có sự cảm thông hơn”, thạc sĩ Huy nhắn nhủ.
 
Theo zing

Các tin cũ hơn