"Văn hóa xếp hàng" đã là quá vãng?

Thứ tư, 05/09/2012, 09:05
Trái với sự ồn ào, xô bồ ở nhiều quán ăn, quán phở khác, thực khách đến quán phở phố Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ được sống lại ký ức một nét đẹp từ thời bao cấp.

>>Quán phở đông khách trong hẻm nhỏ 
>>Ủi sập 3 quán phở, tài xế xỉu trong cabin
>>Mở quán phở “đeo” nghiệp quần vợt 
>>"Nói bún mắng cháo chửi do người ngoại tỉnh mang vào là nói xằng xiên" 

Trái với sự ồn ào, xô bồ ở nhiều quán ăn, quán phở khác, thực khách đến quán phở phố Bát Đàn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ được sống lại ký ức một nét đẹp từ thời bao cấp. Đó là cách xếp hàng khi vào ăn phở.     
 
pho.jpg - 44.55 KB

Muốn ăn phở phải xếp hàng
             
Một cụ già đến ăn phở nói: “Việc phải xếp hàng để vào ăn phở khiến tôi thấy ngon miệng hơn. Đây chính là phong cách lịch sự của người Hà Nội xưa, khác hẳn với sự thô tục ở những quán bún chửi, cháo mắng ở đâu đó tại Hà Nội. Nếu quán ăn nào đông khách cũng đề nghị thực khách phải xếp hàng vào ăn thì Hà Nội sẽ đẹp hơn, văn minh hơn…”.
 
Theo PL&XH

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn