Con trai - Con gái: Ai ghen nhiều hơn?

Thứ tư, 02/11/2011, 08:47
Cùng một tình huống dễ ghen, nhưng 'độ cay' từ con trai và con gái phát ra lại... khác nhau.

 

Đó là kết quả từ một “thí nghiệm” thực hiện với hai độc giả đại diện cho hai phe: Bảo Khuyên (trường Đất Đỏ - BR VT) và Lê Khang (trường Võ Thị Sáu- BRVT).

 

Tình huống 1: Tình cờ thấy người ta chở ai đó (hoặc ai đó chở) ngoài đường, người ngồi đằng sau cứ ghé sát vai cười nói với người đằng trước nhìn vui ơi là vui.

 

Bảo Khuyên: Hơi ghen tí thôi vì không muốn người ta nghĩ mình ích kỉ. Nhưng nếu cái thời điểm xảy ra “vụ án” này đúng lúc mình gọi điện cho hắn và hắn trả lời đang bận (thì ra là bận chở nhỏ đó) thì... hãy đợi đấy!

 

Lê Khang: Có sao đâu, ai đó chở bạn gái của mình về thì mình phải cảm ơn chứ!

 

Nhưng nếu việc “làm ơn” này diễn ra 3, 4 lần/ tuần thì phải... cho hắn vào tầm ngắm thôi. Có mình rồi mà còn “vui ơi là vui” với người khác thì cũng... phải coi lại!

 

Tình huống 2: Người ta đã chia tay với “người cũ” lâu rồi, nhưng tình cờ bạn thấy tấm hình của “người cũ” được lưu giữ cẩn thận trong bóp (hoặc khung hình để ở phòng riêng) của người ta...

 

Bảo Khuyên: Ghen chứ, không ghen mới là lạ đó. Nhưng hãy ghen một cách thông minh, thay vì khăng khăng bắt hắn bỏ đi, nên tôn trọng bằng cách nhẹ nhàng hỏi đến thôi. Thấy mình hỏi dò, hắn sẽ biết mà “cất kĩ” liền hà!

 

Lê Khang: Không ghen đâu, vì mình hiểu đó là những kỉ niệm đẹp nên người ta cũng cần thời gian để quên đi. Mình nghĩ chính vì người ta để hình đó mới thấy người ta trong sáng, chứ cứ giấu giếm trong lòng rồi thầm nhớ thầm thương mới khó giải quyết!

 

 

Con trai và con gái ai ghen nhiều hơn? Câu trả lời xin dành cho bạn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tình huống 3: Phát hiện ra người ta lưu tên mình trong điện thoại là Honey, nhưng đồng thời cũng lưu “ai đó” là baby hay là một tên âu yếm như gấu bự, chàng ngốc...

 

Bảo Khuyên: Cái này thì không được à nha! Vì đó là “đặc quyền” của những người “iu nhau” thôi. Hắn mà lưu nhiều baby với cún con quá, mình sẽ “làm dữ” liền!

 

Lê Khang: Đâu có sao đâu, điều đó chỉ chứng tỏ người ta rất dễ thương thôi. Con gái hay thích nghĩ ra những chuyện... trẻ con vậy mà!

 

Tình huống 4: Bạn phát hiện ra, người ta đã “bí mật” tặng hoa cho một người khác nhân ngày sinh nhật của họ...

 

Bảo Khuyên: Nếu hắn bí mật giấu giếm tặng hoa hồng cho một nhỏ nào đó, thì chắc chắn là hắn đã kết nhỏ đó rồi. Lúc này mình nghĩ có ghen cũng... chẳng làm sao được. Con gái chẳng bao giờ thích chia sẻ hoa hồng với ai đâu!

 

Lê Khang: Mình cũng nghĩ vậy! Đó có thể là một tín hiệu xám cho tình cảm của hai người. Nhưng tốt nhất là vẫn cần được thẳng thắn nhìn lại xem chuyện gì xảy ra trước khi ghen tuông mù quáng rồi nói... chia tay!

 

Con trai và con gái ai ghen nhiều hơn? Câu trả lời xin dành cho bạn. Tớ chỉ muốn nhắn nhủ rằng, nếu như trước những tình huống thử thách khá...đau tim như vậy, thay vì cứ nhắm mắt mà ghen, chúng mình bình tĩnh tự hỏi: Ghen hay không? Sau đó mọi chuyện sẽ đỡ rối hơn nhiều.

Theo Mực Tím

Các tin cũ hơn