TP.HCM: Cướp đêm lại hoành hành ở những cung đường vắng

Thứ sáu, 07/12/2012, 11:37
Thủ đoạn của bọn chúng là ép xe,  đánh thẳng vào đầu nạn nhân khiến cho nạn nhân không còn khả năng chống cự, sau đó lao đến cướp tài sản của nạn nhân rồi chạy trốn…  
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, thời gian qua, trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ cướp với tính chất táo tợn.
 
Từ chiêu đánh thẳng vào đầu nạn nhân...
 
Điển hình, khoảng 0h ngày 5/12, anh Trần Quang Luận (SN 1981, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe gắn máy trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A thì bị 2 tên cướp bám phía sau.

Đến đoạn đường vắng vẻ, tên ngồi sau bất ngờ đưa chân đạp xe anh Luận và dùng tay đập thẳng vào mặt. Choáng váng, anh Luận té xuống đường, ngay lập tức tên ngồi sau nhảy đến cướp xe rồi chúng tẩu thoát.



Tháng 2/2012, Công an huyện Bình Chánh từng tóm gọn một băng nhóm táo tợn chuyên cướp xe tay ga
 
Trước đó không lâu, ngày 7/11, ông Hà Thanh Tâm (SN 1959, ngụ huyện Hóc Môn) đi xe gắn máy hiệu Suzuki Hayate đến trước số nhà 7A225, đường Nguyễn Văn Bứa (xã Phạm Văn Hai) thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ép sát.

Một trong số bọn chúng dùng tay đánh vào mặt làm ông Tâm ngã xuống đường. Ngay sau đó, các đối tượng lao đến cướp xe rồi bỏ trốn.

 
Sau đó vài hôm, rạng sáng 13/11, tại trước nhà số A17/59, thuộc ấp 1 (xã Bình Chánh), anh Từ Thanh Hùng (SN 1976, ngụ huyện Bình Chánh) đi xe gắn máy đến điểm trên bị 6 tên cướp đi trên 3 xe gắn máy tông trực diện vào xe anh Hùng.

Anh Hùng ngã nhào xuống đất chưa kịp ngồi dậy thì bọn chúng lao đến dùng tay và mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Khi thấy Anh Hùng không còn khả năng kháng cự chúng đã lấy xe của anh rồi chạy trốn.

 
… đến dùng dao, mã tấu chém cho nạn nhân trọng thương
 
Rạng sáng một ngày giữa tháng 11, anh Huỳnh Văn Tốt (SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy hiệu Yamaha trên đường Bà Lát, ấp 1 (xã Phạm Văn Hai) thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy chặn đầu và rút mã tấu định chém. Hoảng hốt, anh Tốt quăng xe bỏ chạy. Các đối tượng thản nhiên cướp xe của nạn nhân rồi tẩu thoát.
 
Đầu tháng 11, anh Lê Hoàng Dũng (ngụ quận 8) chở chị Bùi Thị Kim Thúy (cùng SN 1992, ngụ huyện Bình Chánh) chạy xe đến bãi đất trống thuộc ấp 4 (xã Phong Phú) thì bị 3 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy lao đến.

Vẫn thủ đoạn cũ, chúng rút trong người một cây mã tấu rồi chém anh Dũng và chị Thúy bị thương. Khi anh Dũng, chị Thúy đang hoảng loạn dìu nhau tháo chạy thì các đối tượng lao vào cướp xe gắn máy của anh chị. Nhưng rất may là anh Dũng đã kịp rút chìa khóa xe quăng vào góc kẹt gần đó rồi hô hoán cầu cứu.

 
Một trong những vụ cướp để lại nỗi kinh hoàng cho bị người bị hại xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 21/10. Thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1991, tạm trú huyện Bình Chánh) đi xe gắn máy hiệu AirBlade đến trước nhà không số, ấp 3 (xã Vĩnh Lộc A) thì bị 5 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy cầm mã tấu chém thẳng vào tay.

Quá đau, anh Trường buộc phải quăng xe để bỏ chạy. Trong lúc đó, các đối tượng ung dung đi đến nơi xe của nạn nhân và nổ máy phóng trốn chạy.

 
Hiện, băng nhóm gây ra những vụ cướp này vẫn đang bị Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) truy bắt.


Theo PetroTimes

Các tin cũ hơn