Bụi mù trời, người đi đường rên siết

Thứ năm, 13/12/2012, 14:41
Cuối đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9) đang hình thành một khu bán đất nền nhộn nhịp. Nhiều xe tải ra vào múc đất và chuyên chở không có bạt che phủ, làm rơi vãi đất cát trên đường gây nên “thảm cảnh” bụi mù trời (ảnh). 

duong do xuan hop
duong do xuan hop


Người dân sinh sống tại khu vực và người đi đường chỉ còn cách lấy tay che mặt mỗi khi đi ngang đây. Vì tuyến đường này nối với đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2 nên lưu lượng giao thông rất lớn suốt ngày đêm. Việc đổ bừa đất cát ra đường gây nhiều nguy hiểm cho phương tiện vì không thể quan sát rõ. Vào ban đêm, đèn đường nơi đây lại không sáng. 

Đề nghị Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự quận 9, thanh tra giao thông xử phạt nghiêm xe tải bôi bẩn đường phố và phóng nhanh, vượt ẩu. Theo dư luận, mặt đường quá nhỏ, lại xuống cấp nghiêm trọng mà xe tải chở đất đá lại chạy rất ẩu, coi thường tính mạng người khác.

 

Theo CATP

Các tin cũ hơn