Đột nhập sòng bạc “khủng” ở Sài Gòn

Thứ tư, 13/03/2013, 11:21
Gần một tháng nay, sòng bạc của bà “bé Ba” nằm trong quán cà phê Bằng Lăng tại 71/1 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM được xem là nơi tập kết các con bạc lắm tiền nhiều của sát phạt ngày đêm.

Quán cà phê “khát nước”

Sòng bạc do bà Nguyễn Thị Ba, khoảng 50 tuổi ngụ ở Thủ Đức (mà dân giang hồ thường gọi là “bé Ba”) thuê lại quán cà phê chòi có tên Bằng Lăng ở đường Lã Xuân Oai để làm bản doanh đánh bạc.

Dù là cà phê chòi nhưng để vào được quán, những người lạ mặt như chúng tôi bị bảo kê “hỏi thăm” ngay. Tối 10/3, chúng tôi theo D. - một giang hồ có tiếng ở quận 9, cũng là con bạc kiêm dẫn mối. Quán cà phê rộng chừng 200m2, bố trí theo kiểu cà phê chòi võng.

Sòng bạc
Cà phê Bằng Lăng với vẻ ngoài bình lặng. Ảnh: L.N

Phía bên ngoài xe cộ tấp nập nhưng trong chòi không có bóng dáng người uống nước. Khuất bên trong các chòi lá là một căn phòng xây kiên cố rộng chừng 30m2 được trưng dụng làm sòng bạc.

Qua được lớp cửa có 3-4 thanh niên đầu trọc, mình xăm rồng rắn, D. dẫn chúng tôi vào phòng đánh bạc. Mới đến cửa, một bảo kê hỏi: “Có phải mối của mày dẫn tới không D.”. “Ừ của tao”- D. đáp và được cho vào phòng.

Mới 8 giờ tối, căn phòng đã có hơn 30 con bạc ngồi sát phạt theo hình thức đánh tài xỉu, bằng cách lắc 3 con xí ngầu, nếu tổng điểm 3 con xí ngầu từ 3-10 là xỉu và từ 11-18 là tài.

Người cầm cái ở sới bạc được những con bạc gọi là anh Chín và người chung chi tiền có biệt danh “cu Chim”. Chen lấn với đám mày râu là những phụ nữ già, trẻ. Ba cô gái khoảng 20 tuổi ngồi đánh, trên tay phì phèo thuốc lá.

Một đại ca trong sòng hỏi chúng tôi có làm cái không. Chúng tôi nói chỉ đến đánh chứ không làm cái. Đại ca này trấn an: “Đánh ở đây yên tâm. Nếu sợ gian lận, chủ sòng sẵn sàng cho soi và kiểm con xí ngầu lắc cũng như chụp hình để làm mẫu”.

Căn phòng nóng bức dù có 3 chiếc quạt. Khoảng 9 giờ tối, sòng bạc đã thành chỗ chứa cho hơn 50 người. Các con bạc không có chỗ để ngồi, chấp nhận đứng đánh, trên tay cầm các cọc tiền hàng chục triệu đồng.

Mỗi khi thu và chung tiền xong, Chín lại lắc nhẹ rồi kêu “mở nha mở nha” lập tức các con bạc đặt tiền vào cửa tài hoặc xỉu.

Một người đứng cạnh tôi nói tên Minh, ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương cầm sắp tiền 500.000 đồng được quấn bằng dây thun ném xuống ô “tài”, bảo: “hai chục chai” (hai mươi triệu đồng). Mấy con bạc đang khát “tài” cũng ném tiền xuống cửa này. Những cục tiền từ 1 triệu đồng trở lên đều được con bạc quấn lại bằng dây thun nằm dày trên đất.

Trong một ván, ở cửa “tài” đã có hơn 50 triệu đồng, còn phía cửa “xỉu” chỉ khoảng 30 triệu đồng. Nhà cái tên Chín mở chén úp con xí ngầu ra, tổng số nút trên 3 mặt con xí ngầu trên 11 nút, Minh vỗ đùi vì thắng lớn.

Mất trăm triệu đồng như không

“Ban ngày, sòng ít người chơi, đánh nhỏ, nhưng càng về đêm các con bạc từ Bình Dương, Đồng Nai về nhiều, thì số tiền đánh càng cao” - một con bạc.

Càng về khuya, các con bạc càng “khát nước”. Từ 1- 2 triệu đồng/lần, nhiều con bạc “đôn” lên 10 triệu rồi 30 triệu đồng. Khoảng 12 giờ khuya, hai chiếc ô tô đỗ xịch trước quán cà phê, ba người đi thẳng vào sòng bạc.

Một bảo kê ở sòng cho bà Ba nói: “Anh Ba ở Biên Hòa tới”. Vừa được xếp chỗ ngồi xong, một trong ba người mới đến đăng ký làm cái để xốc.

Sau khi đóng 10 triệu tiền hụi cho một cô gái khoảng 20 tuổi tên Vy, được nói là con của bà Ba, “đại gia” Biên Hòa tên Hoàng ngồi vào xốc đĩa. Chín và Chim đã ẵm trong tay bọc tiền lớn, nhường cái cho người khác, nghỉ giải lao.

Con bạc C. lần đầu tiên tham gia chơi tài xỉu ở sòng này, hỏi “Đặt lớn được không?”. Nhà cái hất hàm: “Đặt thoải mái, nhiêu cũng nhận”.

Lập tức C. vứt xấp tiền 20 triệu đồng xuống cửa xỉu và ván lắc đó ra cửa tài. Khuôn mặt C. nóng bừng, quăng tiếp cục tiền 20 triệu xuống cửa xỉu.

Sau 2 tiếng đồng hồ thả cửa thẳng tay, C. nói “đã đứt 100 triệu đồng mang theo”. Sau đó C. kêu người cầm chiếc ô tô Innova lấy 200 triệu đồng vào chơi tiếp.

Chơi không bằng các đại gia có tiền nhưng chưa đầy 40 phút, một phụ nữ trung tuổi tên Phương đã cháy túi 25 triệu đồng mang theo. Hết tiền, chị Phương đi vay 10 triệu đồng để vào gỡ gạc.

Sòng bạc
Các con bạc, có cả phụ nữ đang đánh ở sòng bạc cà phê Bằng Lăng. Ảnh: L.N.

Không khí càng về khuya càng tấp nập. Con bạc này cháy túi ra khỏi sòng, con bạc khác lại vào. Bà Ba đứng ở vòng ngoài. Trong sòng có cô gái tên Vy thường trực thu tiền xâu của các nhà cái. Mỗi lần cầm cái phải nộp cho “bé” Vy 10 triệu đồng.

Nước uống, thức ăn được quán cà phê Bằng Lăng phục vụ tận nơi. "Vay nóng tiền bà Ba bao nhiêu cũng được. Cứ vay mỗi triệu, bà Ba lấy lãi 20 nghìn đồng/ ngày. Ngoài ra bà Ba còn nhận cầm xe, giấy tờ nhà, điện thoại, dây chuyền… cho các con bạc” - D. kể.

Theo người dân ở khu vực gần cà phê Bằng Lăng, sòng bạc này mới hoạt động hơn một tháng nay. “Họ tập trung đánh bạc có khi cả ngày lẫn đêm, gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi nhiều lần báo lên cơ quan chức năng nhưng vẫn không có đơn vị nào xuống xử lý”- một hộ dân ở đường Lã Xuân Oai nói.

Trước đó, sòng này cắm chốt tại một quán cà phê trên đường Tú Xương, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 nhưng do bị “động” nên dời về đây.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn