CSGT vui vẻ "tha bổng" xe nhồi nhét khách

Thứ hai, 29/04/2013, 11:18
Khi chiếc xe khách đi qua chốt giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), một CSGT mở cửa bước lên xe, quan sát, nở nụ cười rất... thân thiện và đi xuống.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài ngày này, lượng người có nhu cầu đi xe về quê hoặc đi du lịch rất đông. Phóng viên Dân trí đã có mặt trên một chuyến xe Hà Nội - Nam Định để "mục sở thị" những chuyện mà có lẽ chỉ những người thường đi xe khách mới hiểu.

Ai may mắn thì bắt được xe quen và có một chỗ ngồi tử tế; ai không may mắn thì thật là một tai họa! Bao nhiêu người lên xe, nhà xe đều chào đón với những lời hứa hẹn: ”yên tâm không nhồi khách”.

 Hứa cứ hứa, nhồi cứ nhồi. Tình trạng một ghế hai, ba người là chuyện bình thường trong ngày nghỉ lễ. Đối với nhiều người, có xe đi hay có ghế ngồi đã là tốt lắm rồi. Nhiều người bỏ tiền ra mua vé như bao người khác nhưng phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe.

Chiếc xe nhóm phóng viên chúng tôi có mặt cho phép chở 38 khách hàng nhưng lượng khách được chèn lên xe lên tới 53 người, chưa kể hai phụ xe và 1 lái xe. 

CSGT

CSGT này mở cửa bước lên xe và quan sát cả xe một hồi rồi nở một nụ cười rất… tươi 

 

Đặc biệt hơn, khi chiếc xe nhồi khách này đi qua chốt giao thông đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, một cảnh sát giao thông đã mở cửa bước lên xe quan sát cả xe một hồi, rồi như không nhận thấy sự chen chúc khốn khổ ở trong xe, vị CSGT này nở một nụ cười rất… tươi và đi xuống!

Theo Dantri

Các tin cũ hơn