Lời khai của kẻ bắt cóc nữ sinh đòi chuộc 400 triệu

Thứ bảy, 18/05/2013, 16:08
Biết nhà bạn gái mới quen có hai tàu cá nên Luận nảy sinh ý định bắt cóc Hằng, đòi 400 triệu đồng tiền chuộc để lấy số tiền đó trang trải nợ nần.

Sáng 18/5, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) cho biết đã chuyển đối tượng Trương Bá Luận (SN 1981, quê Thanh Hóa, trú đường Nguyễn Tri Phương, phường 14,quận 10) cho công an quận Bình Tân để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép và chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào trưa 17/5 hàng chục chiến sĩ cảnh sát của Cục cảnh sát hình sự, (C45) Bộ công an phối hợp phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an TP.HCM và công an quận Bình Tân, TP.HCM đã đột kích xông vào nhà nghỉ Minh Hà (tại số 3, đường 14E, tổ 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) giải cứu thành công chị Nguyễn Ngọc Hằng (SN 1992, quê Bình Định, trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) sinh viên trường cao đẳng Công nghệ Thực phẩm TP.HCM (cơ sở tại quận Tân Phú).

Tại cơ quan công an, kẻ bắt cóc khai nhận, từ tháng 3/2013 sau khi quen Hằng qua mạng, Luận đã nhiều lần hẹn gặp trực tiếp và đến trường, đến nhà đưa đón cô nữ sinh này đi uống cà phê, đi chơi, đi ăn uống... Sau mỗi lần đi chơi đối tượng này lại cùng Hằng vào khách sạn tâm sự, nghỉ ngơi, nằm xem phim.

Qua trò chuyện, tâm sự, Luận biết gia đình Hằng có kinh tế khá giả (nhà có hai tàu cá) nên Luận nảy sinh ý định bắt cóc Hằng, đòi 400 triệu đồng tiền chuộc để hắn lấy số tiền đó trang trải nợ nần.

bat coc
 Trương Bá Luận bị công an tóm gọn.

Nghĩ là làm, sáng ngày 15/5, Luận đi ra chợ Dân Sinh mua một cuộn dây dù, một cuộn băng keo rồi quay về nhà ngủ. Đến 12h trưa cùng ngày Luận gọi điện bảo Hằng tới nhà nghỉ Minh Hà (tại số 3, đường 14E, tổ 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; nhà nghỉ này gần nhà Hằng) chơi.

Sau đó, Luận đi mua cơm về 2 người cùng ăn rồi nằm chơi và xem phim. Tới 16h cùng ngày trong lúc Hằng đang nằm, Luận dùng tay bịt miệng cô gái lại rồi dùng băng dính dán lại, đồng thời dùng dây dù trói chân tay Hằng.

Sau khi khống chế được Hằng, Luận ép buộc Hằng đọc số điện thoại của ông Nguyễn Văn Hùng (cha Hằng) đang ở Bình Định rồi dùng sim rác đầu số 0168… để gọi cho ông Hùng.

Khi ông Hùng nghe máy, Luận tháo băng keo ở miệng, yêu cầu Hằng nói vào ống nghe điện thoại “là con đang bị bắt cóc”. Sau đó, Luận yêu cầu ông này trong vòng 36 tiếng đồng hồ phải chuyển 400 triệu đồng vào số tài khoản, ngân hàng Vietcombank cho hắn, nếu không làm theo thì con ông sẽ bị giết. Gọi điện cho ông Hùng xong, Luận khóa máy điện thoại lại.

Tới 17h30 cùng ngày, Luận hỏi Hằng muốn ăn gì để hắn đi mua. Trong lúc Luận ra ngoài mua đồ ăn, Hằng ở trong phòng tìm cách thoát thân, nhưng vì bị trói quá chặt, Hằng không thể nào đập cửa kêu cứu. Sau khi ra ngoài mua đồ ăn về thấy Hằng có dấu hiệu tìm cách mở trói thoát thân, Luận đánh cô nữ sinh rồi trói lại chặt hơn.

Sau đó, Luận tiếp tục dùng điện thoại gọi cho ông Hùng, thúc giục ông chuyển tiền và đe dọa nếu không làm theo lời như hắn nói thì con ông sẽ khó mà bảo toàn tính mạng.

Một mặt ông Hùng vẫn đồng ý đi vay mượn tiền để chuyển cho hắn; một mặt, ông nhờ con rể đến Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an phía Nam để trình báo.

18h ngày 15/5, nhận được đơn trình báo sự việc của anh rể chị Hằng, thấy sự việc nghiêm trọng, liên quan tới tính mạng nên Cục cảnh sát hình sự (C45) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM lên kế hoạch giải cứu con tin. Ngay lập tức, hàng chục chiến sĩ cảnh sát được tung ra để điều tra, xác minh nơi kẻ bắt cóc đang ẩn nấu cùng nạn nhân.

Sau 2 ngày chờ đợi, không thấy ông Hùng có động thái chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu, Luận lại tiếp tục gọi điện thoại khủng bố, đe dọa nếu không chuyển tiền nhanh, con ông sẽ bị giết.

Quá hoảng sợ, sáng ngày 17/5, ông Hùng làm theo yêu cầu chuyển vào tài khoản của kẻ bắt cóc 20 triệu đồng. Sau khi nhận được tin nhắn tổng đài báo tiền đã chuyển vào tài khoản, nhưng chỉ có 20 triệu đồng, Luận lại điên cuồng gọi điện chửi bới, đe dọa ông Hùng.

Nắm được nơi ẩn nấu của kẻ bắt cóc đang khống chế giữ con tin, trưa17/5 hàng chục chiến sĩ cảnh sát của Cục cảnh sát hình sự, (C45) Bộ công an phối hợp phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an TP.HCM và công an quận Bình Tân, TP.HCM đã đột kích xông vào nhà nghỉ Minh Hà giải cứu con tin an toàn và bắt giữ tên bắt cóc.

Tại cơ quan công an, Luận khai nhận trước đây hắn làm nghề điện lạnh, nhưng do cá độ bóng đá nợ nần chồng chất nên bỏ nhà đi đã 1 năm nay.

Sau khi được các chiến sĩ cảnh sát giải cứu thành công, ông Hùng cho biết mặc dù con gái bị kẻ bắt cóc trói tay chân, đánh đập bầm tím sức khỏe và tinh thần con gái ông trong trạng thái hoảng sợ nhưng được gặp lại con an toàn, ông rất vui mừng cảm kích.

Theo Tienphong

Các tin cũ hơn