Bi hài chuyện công sở “luận đề, bàn lô”

Thứ sáu, 17/05/2013, 23:20
Tệ nạn lô đề từ vỉa hè quán nước đã len lỏi cả vào công sở vốn được tiếng là trí thức. Nhiều công ty lao đao về nhân sự, nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì vợ hoặc chồng mải miết "chiến" đề, "táng" lô.

Tệ nạn lô đề nơi công sở không chỉ là câu chuyện vui thời vật giá leo thang. Ẩn chứa đằng sau đó là lời cảnh báo về sự len lỏi của nạn đỏ đen vào tận văn phòng làm việc.

“Mốt” mới thời kinh tế khủng hoảng

Tình trạng nhân viên văn phòng ít việc, chờ lương đang diễn ra ở nhiều công ty thời kinh tế suy thoái. Giá cả tăng vùn vụt, người nào người nấy chăm chăm nghĩ cách tận dụng thời gian thừa ở văn phòng để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Trào lưu lô đề, cờ bạc cũng xuất hiện một cách rầm rộ, ban đầu chỉ là “chơi vui giết thời gian”.

cong so

Hình minh họa

Anh Hoàng, nhân viên một công ty viễn thông tại Hà Nội tiết lộ, anh em rảnh rỗi tụ tập ngồi không uống nước “buôn chuyện”, lâu dần hết chuyện quay sang rủ nhau đánh bài, ban đầu chỉ là giải trí, sau chuyển sang ăn tiền với giá trị nhỏ.

Vì làm cùng, lại gặp lúc khó khăn chẳng dư giả gì, nên đánh vui là chính, ai thắng lại mời mọi người đi uống nước hoặc mua bánh kẹo về ăn uống linh tinh. Nhưng anh em quanh quẩn “luộc” lẫn nhau mãi thì mất vui, tình cờ một người ghi số đề trúng thưởng kéo theo vài người khác háo hức lân la chơi thử, dần dần lan rộng thành phong trào của cả phòng.

Trường hợp như ở cơ quan anh Hoàng không phải cá biệt, lô đề đã thành một “làn sóng” khá phổ biến tại các công sở thời gian gần đây. Chị Thảo, nhân viên hành chính tại một công ty thiết bị vật tư trên đường Nguyễn Trãi, kể về lần đầu tiên tham gia vào hội số đề.

Hôm đó chị rời văn phòng đi giải quyết một số việc với bên khách hàng, đi đâu cũng bắt gặp con số 7, từ số nhà đến số vé xe, số điện thoại… Ban đầu còn không để ý, sau về thấy các anh chị đang sôi nổi tính số để “theo”, chị góp vui miệng kể chuyện trên, không ngờ ai cũng khuyên nên ghi thử. Chị Thảo vốn không thích đề đóm nhưng thấy mọi người hào hứng nên cũng đánh thử mấy chục nghìn đồng, không ngờ chiều trúng thật, được hơn hai triệu.

Hôm sau mấy anh chị em cùng phòng được một chầu cải thiện bữa ăn trưa khá “hoành tráng”, cánh phụ nữ như chị Thảo cũng từ đó bắt đầu tham gia ghi lô đề “kiếm thêm”, thỉnh thoảng cả phòng đi liên hoan.

Oái oăm công sở “luận đề”

Xung quanh việc đánh đề nơi công sở cũng có nhiều tình huống oái oăm, dở khóc dở cười, người ngoài cuộc khó lòng hình dung được. Chủ yếu những nhân viên trong cùng một công ty thường đánh một cách riêng lẻ, nghĩa là mạnh ai nấy đánh với cách thức và phương pháp tìm số hoàn toàn cá nhân.

Sau đó mọi người tụ tập trao đổi, thảo luận, kiêm tư vấn cho đồng nghiệp. Sau khi nghiên cứu kỹ, mỗi người sẽ tự đưa ra quyết định đánh con nào cho phù hợp. Ban đầu chỉ một vài người tham gia và ngẫu nhiên trúng thưởng nhưng sau thấy đồng nghiệp “ăn đề” dễ dàng, những người còn lại cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy may rủi.

Dân văn phòng thường lúc đầu ai cũng đánh nhỏ lẻ, người nào trúng thì quay vòng mời những người khác ăn uống, sau thấy đánh nhỏ không bõ, cả hội quyết định góp tiền đánh tập thể và chỉ đánh theo lô để tăng cơ hội trúng.

Một người giải thích: Đánh tập thể hiệu quả hơn nhiều, phòng góp tiền đánh kiểu bao lô nên dễ trúng, mỗi lần trúng “tập thể” như thế ai cũng phấn khởi, nếu không tất cả cùng ngồi lại “rút kinh nghiệm”, không có cảnh người trúng người trật, người vui kẻ buồn dễ mất lòng nhau.

Sáng sáng tại phòng làm việc, quanh ấm trà nóng, nhân viên phòng kế toán thuộc công ty xây dựng có trụ sở tại Hà Đông vẻ mặt nghiêm trọng, hóa ra đang bàn luận sôi nổi để tìm ra con số cuối cùng cho ngày hôm ấy. Từng chi tiết trong giấc mơ của mọi người tối hôm qua đều được mang ra mổ xẻ và phân tích triệt để xem xác suất số nào có thể trúng cao nhất.

Cách tính số của nhóm nhân viên cũng được phân công theo chuyên môn khá rõ ràng, công phu và được tính toán kỹ lưỡng không kém việc… nghiên cứu dự án. Sau khi thống nhất thông tin, sẽ có người chịu trách nhiệm tổng hợp dữ liệu, phân tích tình hình, sau đấy chuyển cho “bộ phận” khác tính toán ra số để chốt vào cuối buổi.

Đến chiều "cánh" văn phòng lại tụm lại hồi hộp chờ xổ kết quả, nếu trúng số, tiền sau khi bớt lại một ít để làm quỹ của chung cả phòng, còn lại sẽ được chia đều theo tỉ lệ số tiền mỗi người góp vào.

Nhiều lúc gặp vận may trúng số liên tục, không khí cả phòng như trong ngày lễ hội, ai cũng mặt mũi hớn hở, hào hứng tiếp tục lao vào vòng xoáy số đề. Có nơi “làm ăn” khá đến nỗi mọi người nói vui nếu cứ trúng lai rai như thế cũng không lo “móm” vì bị nợ lương dài ngày như trước.

Càng ngày họ đánh càng nhiều, tập trung hơn, “chuyên nghiệp” hơn và “máu” ăn thua hơn. Hậu quả dễ nhìn thấy là nhân viên thờ ơ với công việc chính ở cơ quan, chỉ còn tập trung lao vào nghiên cứu bảng lô đề. Họ dồn hết thời gian và trí tuệ vào việc rình rập, “canh me” những việc ngẫu nhiên xảy ra vào ban ngày hay những giấc mơ ban đêm để tính toán “hôm nay đổ số nào”.

Lúc nào “bí” số thì phải dùng đủ mọi cách để tìm ra. Chị Thanh, một thành viên nhiệt tình trong hội lô đề công sở vui vẻ kể: Nhiều ngày anh chị em bí, không biết đánh con gì trong khi giờ chốt đã gần kề. Một người nghĩ ra sáng kiến phân công người… uống thuốc ngủ để mong có mơ mộng gì trong lúc chợp mắt không, thế mà ý kiến quái dị ấy cũng được cả phòng ủng hộ.

“Đánh đề ra đê mà ở”

Mọi cơ hội đều được tận dụng triệt để nhằm tìm ra những con số may mắn. Như trường hợp tại công ty của anh Nam (công ty môi giới bất động sản tại đường Giải Phóng) ngay cả khi phòng có việc đi đám ma, vẫn không quên tranh thủ hỏi xem người chết bao nhiêu tuổi, ngày sinh ngày mất để dễ bề tính số khi cần thiết, hay gặp đám cưới thì chắc chắn không thể bỏ qua tuổi tác cô dâu chú rể để “luận đề”.

Ban đầu hỏi cũng thấy ngại, sau quen dần, ai cũng mon ngóng chủ yếu lấy được số để đánh là tốt rồi.

Nhưng quy luật đánh lô đề khi được khi mất, lúc được thì hớn hở, lúc mất lại muốn gỡ, thói thường càng cay cú gỡ càng thua. Không hiếm cánh văn phòng ban đầu chỉ đánh cho vui nhưng càng đánh càng hăng, đến mức không dứt ra được dẫn đến trường hợp phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.

Có người trở nên nghiện lô đề tìm đủ mọi cách kể cả biển thủ công quỹ công ty để nướng sạch vào đề đóm, có người từ nhân viên gương mẫu nhưng trót dính vào số đề đến nỗi bị sa thải, nhà tan cửa nát, không cách gì cứu vãn được. Vậy nên mới có chuyện, một chị thua nhiều, lương chưa đến ngày lĩnh đành về “nhón” tiền của chồng đi ghi đề, bị chồng phát hiện cho một trận nên thân.

Hôm sau vẫn chưa chừa, chị này lại dựa luôn vào số lần bị chồng chửi để đánh không ngờ trúng thật. Nhưng sau đó thì thua liên tục, càng ngày chị càng lún sâu không dứt ra được đến nỗi đồ dùng trong nhà cũng mang đi cầm cố đánh tiếp, người chồng hết kiên nhẫn đành chán nản bỏ đi, chị vợ ở lại vẫn suốt ngày tính tính toán toán hòng xoay xở với những món nợ ngập đầu.

Tệ nạn lô đề một lần nữa cho thấy sự cám dỗ nguy hiểm khó dứt ra được, từ vỉa hè quán nước đã gặm nhấm len lỏi cả trong môi trường công sở vẫn được tiếng là trí thức, hiện đại. Nhưng đáng tiếc không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra tác hại của trò chơi số may rủi và dừng lại trước khi quá muộn.

Theo XHPL

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích