Cháy xưởng gỗ, khu dân cư náo loạn

Thứ sáu, 17/05/2013, 14:45
Sáng 17/5, xưởng mộc trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP HCM) bốc cháy kèm khói bao trùm khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

8h30, người dân hẻm 2117 Phạm Thế Hiển ngửi mùi khét rồi thấy khói đen bốc lên từ phía sau xưởng mộc rộng 300 m2 của bà Nguyễn Khánh Linh (58 tuổi).

Toàn bộ nhà xưởng bị đổ sập

Nghe tiếng hô hoán, các công nhân đang làm việc trong xưởng chạy ra ngoài và tìm cách dập lửa. Nhưng do xưởng chứa toàn gỗ, sơn nên ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Người dân xung quanh sợ cháy lan, ôm đồ chạy ra đường.

Cảnh sát chữa cháy quận 8 cùng xe cứu hỏa khống chế lửa khỏi lan sang các nhà xung quanh. Do xưởng nằm sâu trong hẻm cách đường gần 300 m nên lực lượng chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Đến 10h đám cháy được dập tắt. Không có thương vong về người, song toàn bộ xưởng mộc rộng 300 m2 bị sập, nhiều gỗ thành phẩm, máy móc, vật dụng... bị thiêu rụi.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích