Đột kích khách sạn, giải cứu nữ sinh bị bắt cóc

Thứ sáu, 17/05/2013, 17:12
Nhiều trinh sát hình sự áp sát, đạp tung cửa phòng lao vào khống chế gã thanh niên có vẻ ngoài bặm trợn và giải cứu nữ sinh bị trói chân tay trong tình trạng loã thể.

Trưa 17/5, trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C45B Bộ Công an) ập vào tầng 2 khách sạn Minh Hạ trên đường 14E (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP HCM) bắt Trương Bá Luận (32 tuổi, ngụ quận 10). Nằm cạnh bên, chị Đào (20 tuổi, sinh viên ĐH Công nghiệp thực phẩm) bị trói chặt và không mặc quần áo.

Luận bị bắt tại hiện trường.

Trước đó, trưa 15/5, chị Đào đang ở nhà anh rể thì xin phép đi chơi với bạn trai rồi đi bộ ra đầu hẻm. 15h30 cùng ngày, gia đình cô gái bất ngờ nhận được điện thoại, một nam thanh niên cất giọng: "Tôi đang bắt giữ con gái ông bà, đưa 400 triệu đồng thì tính mạng nó sẽ an toàn".

Ngày tiếp theo, cha nạn nhân liên tục nhận được những cuộc gọi hối thúc đưa tiền kèm theo những lời hăm doạ "nếu báo công an tôi sẽ giết Đào". Gia đình nữ sinh rất hoang mang, một mặt trấn an thanh niên "đừng manh động", mặt khác bí mật trình báo với Cục cảnh sát hình sự phía Nam.

Dây trói và tang vật

Sáng 17/5, sợ thanh niên này làm liều, cha nạn nhân đã phải chuyển vào tài khoản của hắn 20 triệu đồng và hẹn sẽ đưa đủ trong ngày. Trong lúc này, Cục cảnh sát hình sự cũng gấp rút điều tra và xác định được nơi cô gái đang bị giam giữ.

Nữ sinh viên sau khi được giải thoát.

Khai với cảnh sát, Luận cho biết quen nữ sinh này qua mạng được vài tháng. Gần đây, do thua độ đá banh nên hắn nảy sinh ý định bắt cóc cô gái để kiếm tiền trả nợ. Ngày 15/5, tên này đưa bạn gái đi ăn rồi chở đến khách sạn trói lại, gọi điện tống tiền gia đình nạn nhân.

Theo VNE

Các tin cũ hơn