"Đến thời điểm này nghĩa là sau 10 ngày vất vả tìm kiếm, cơ quan chức năng và gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của “bác sĩ đồ tể” Nguyễn Mạnh Tường vẫn chưa tìm thấy thi thể người phụ nữ xấu số này. Bởi thế, theo nhận định của nhiều người thì lời khai của bác sĩ Tường có nhiều điểm đáng nghi ngờ. Và, có thể thực tế, thi thể chị Huyền đã được phi tang ở nơi khác, thậm chí bằng hình thức khác dã man hơn..."
“Tỷ lệ cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ theo báo cáo rất ít, trong khi dư luận đánh giá tỷ lệ này cao. Trên thực tế, với cơ chế đánh giá như hiện nay, rất khó xác định đúng và chính xác cán bộ có hoàn thành nhiệm vụ hay không”.
Lo ngại nguy cơ phải rời quân ngũ, nhiều binh sĩ Mỹ đã tìm tới dịch vụ thẩm mỹ để hút phần mỡ thừa ở xung quanh eo nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe của Lầu Năm Góc.
Dưới vỏ bọc là truyện dành cho thiếu nhi, những loại truyện tranh biến tướng có nội dung đồi trụy, phản đạo đức đang được bày bán công khai. Thể loại truyện này đang dần nhuốm đen đầu óc non nớt của trẻ thơ.
Phòng ngừa tham nhũng là quan trọng, nhưng phòng ngừa mãi mà có những vụ sờ sờ ra đó không xử được thì sao dân chấp nhận - Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh nhận định.
Đã hai năm qua, bên thúng lá trà xanh vừa bán vừa cho, bà Nguyễn Thị Hồng Sen (65 tuổi) phục vụ nước trà miễn phí trên vỉa hè phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Mỗi buổi sáng sớm, trong 1 giờ đồng hồ, mộ chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, Quảng Bình) được dời lọng đỏ để đón những ánh nắng ban mai phía biển Đông.
Bỗng dưng công viên Tao Đàn lại... nổi tiếng bởi trang du lịch Rough Guides tung tin: đây là một trong những địa điểm bị ma ám “ghê rợn nhất thế giới”.
Chiếc xe Jeep bất ngờ đâm đổ hàng rào an ninh, húc vào cây cầu đá và bốc cháy ngay trước cổng Tử Cấm Thành, khiến cảnh sát phải phong tỏa khu quảng trường đang đông nghịt khách du lịch.
Các công tố viên Thái Lan khởi tố cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva và phó cựu thủ tướng Suthep Thaugsuban tội danh sát nhân vì họ cho rằng hai ông gây nên cái chết của hơn 90 người biểu tình trong năm 2010.
Sáng nay, những làn sương mù khá dày bao phủ nhiều nơi ở thủ đô khiến khắp nơi tràn ngập màu trắng. Các khu vực hồ Gươm, hồ Tây, sông Hồng cũng mịt mờ lúc bình minh.
Sáng nay, 29/10, Sở KH-CN TP.HCM cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm, điều tra vụ 'hố tử thần' phát nổ tại số 236 đường Bình Lợi (P.13, TP.HCM).
Trả lời báo Mỹ Wall Street Journal, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh, Nhật Bản đã sẵn sàng đương đầu Trung Quốc nếu nước này chọn cách dùng vũ lực để giành đoạt lợi ích cho mình.
"Đại tướng khi sống được bảo vệ như thế nào thì khi an nghỉ cũng được bảo vệ nghiêm ngặt như thế", mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang được những người lính ngày đêm thực hiện bằng tất cả lòng tôn kính.
Sau khi Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường bị bắt, mấy ngày qua đã có thêm một số "nạn nhân" phải nhập viện điều trị vì có biến chứng. PV báo ĐS&PL đã có cuộc trò chuyện với một cô gái suýt bục đầu mũi vì muốn nâng mũi cao hơn tại thẩm mỹ viện này.
Dù mưa hay nắng, sớm hay muộn, hay đi bằng xe máy gần 500km,… những người con đất Việt vẫn ngày ngày tìm tới Vũng Chùa để được một lần thăm viếng mộ Đại tướng.
“Chuyện nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ có đúng, có sai thì cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là thái độ của họ trước cái sai đó là thế nào và thông tin cũng phải được nhìn nhận nhiều chiều...".
GS.TS Lê Đình Lương, Chủ tịch Hội Di truyền học Việt Nam cho rằng, xuất phát từ góc độ khoa học, ông không tin có thể dùng ngoại cảm để tìm được mộ liệt sĩ.
Không chỉ chiếm dụng tiền để trả nợ cho các phi vụ làm ăn bên ngoài, Giám đốc công ty cho thuê tài chính II còn cùng đồng phạm ký nhiều hợp đồng trái quy định gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi Đất Việt đăng tải bài viết "Chen lấn, xô đẩy để được ăn buffet miễn phí" tại một cửa hàng sushi mới khai trương trên phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội), độc giả đã vô cùng bức xúc trước những hành động được coi là đáng xấu hổ.
Những ngày qua, vụ việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ở thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) vứt xác, phi tang nạn nhân đã làm nóng lên dư luận. Lần này, cũng giống như trước bất cứ sự cố nào trước kia, tư lệnh ngành - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - phải là người chịu áp lực từ người dân, từ các đại biểu trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra. Trong thời điểm căng thẳng và bộn bề nhiều dư luận này, Bộ trưởng đã dành cho Lao Động cuộc phỏng vấn riêng.
Đối với vụ việc xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường, cho tới thời điểm này, chưa có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm mà vẫn tiếp tục đùn đẩy cho nhau.
Liên quan đến vụ việc giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang thi thể nạn nhân vào ngày 19/10, Công an Hà Nội tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Mạnh Tường để tìm ra manh mối nhằm vớt thi thể chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, 39 tuổi (trú tại Hoàn Kiếm - Hà Nội) trong thời gian sớm nhất.
Sau ba ngày từ chối báo chí sau vụ án bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông, ngày 26-10 Bộ Y tế đã gửi câu trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho báo chí. Diễn đàn chủ nhật mời thêm những thầy thuốc uy tín có ý kiến tìm cách không để đáy của y đức bị thủng.