Cô gái họ Cao sau khi sử dụng máy tính của chồng tìm phim “mát mẻ”, bàng hoàng và nổi điên khi phát hiện một bộ phim “mát mẻ” mà trong đó chồng cô là nhân vật chính.
“Tôi can ngăn hai vợ chồng Nga nhưng không được. Đến khi nghe thấy tiếng hét “Nó nổ mìn kìa, chạy đi” tôi vội vàng chạy được khoảng gần 3 mét thì bị nổ ù tai, nhức óc..."
Ngày 14/5, trong lúc một nạn nhân bị chết đuối trên sông Đắk Bla (đoạn chảy qua thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vừa được đưa đi chôn cất, thì cũng chính trên dòng sông này, một nữ sinh vì buồn rầu đã nhảy xuống dòng nước dữ quyên sinh.
Cơ quan tình báo Nga hôm qua tuyên bố bắt giữ một nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) làm việc tại đại sứ quán Mỹ và phát hiện ra số tiền lớn mà người này dùng để mua chuộc một tình báo viên Nga.
Bị “bắt lỗi” về việc chửi tục trong bàn nhậu, Sơn đã gây gổ lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Sơn đã móc dao thủ sẵn đâm một nhát thấu tim anh Khởi khiến nạn nhân tử vong.
Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua tổ chức khoá tập huấn đa phương nhằm cải thiện năng lực thực thi pháp luật và phối hợp trên biển cho các đại diện Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.
Một chính trị gia có tiếng của Nhật Bản hôm qua tuyên bố việc quân đội nước này sử dụng phụ nữ ở các quốc gia láng giềng làm nô lệ tình dục trong thời chiến là điều hoàn toàn đúng đắn.
Người viết bài này đã nhiều lần được thưởng thức cách uống vô tiền khoáng hậu này ở bản Ten, bản Mển (Điện Biên). Họ có kiểu uống nhiệt tình, “cho vào hết” nhưng đáng yêu nhất là cách uống “khát vọng”.
Tục ngủ thảo của tộc người Raglai (tỉnh Ninh Thuận) là trai gái được phép ngủ với nhau để tâm tình, cởi mở tìm hiểu cho đến khi thiếp đi trong giấc nồng.
Gạo nấu thành cơm, nhưng rồi sau đó cơm lại… “hóa” thành gạo. Đó là hiện tượng lạ có thật tại nhà số 151 thôn Tân Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng.
Ba loại thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình ở Việt Nam bao gồm, thuốc làm mất tri giác; thuốc làm liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim.
Lúc 13h30 chiều nay (14/5), ông Huỳnh Văn Quang, phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), cho biết đã xác định chính xác những học sinh tử vong do bị đuối nước trên sông Srêpok.
Khoảng 12 giờ, ngày 14/5, tại địa phận xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người chồng chuẩn bị mìn đón đường vợ đi làm về và kích nổ khiến anh này chết ngay tại chỗ.
Mới đây, cái chết đột ngột của chị Nguyễn Thị Mai - người phụ nữ có khả năng tự phát sáng ở Đức Hòa, Long An đã khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng, thương tiếc. Điều đáng nói là, cho đến lúc chị Mai mất đi, hiện tượng cơ thể bỗng nhiên tự phát sáng và căn bệnh kỳ lạ chị mang trên người vẫn còn là điều bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam công bố ngày 13.5, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2- 1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên.
Clip “Mãi là đại gia đình” của học sinh trường Chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh) đã khiến người xem xúc động bởi những kỷ niệm không thể nào quên của tuổi học trò.
Theo nhà ngoại cảm Đào Đức Quân (Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh), người trực tiếp có mặt tại hiện trường để “chỉ đạo” việc khai quật hài cốt, ông đã dùng phương pháp gọi hồn, áp vong để xác định được danh tính của các hài cốt trên.
Với công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), để được “an cư” mà “lạc nghiệp” là một chuyện không hề dễ dàng. Những người may mắn tìm được bạn đời, cuộc sống chông chênh nơi xóm trọ như nhọc nhằn hơn bởi gánh nặng cơm áo, bởi hàng loạt những nỗi lo rất đỗi đời thường; nhưng cũng hạnh phúc hơn bởi những lo toan hằng ngày có người san sẻ.