Văn Mai Hương "cháy hết mình" khi yêu Lê Hiếu

Thứ năm, 30/01/2014, 10:22
Nữ ca sĩ "Nếu như anh đến" chia sẻ cô làm gì cũng hết mình, không riêng gì chuyện yêu Lê Hiếu. Anh là người hiểu và nhìn thấy sự thay đổi nhan sắc cũng như âm nhạc của cô năm qua.

Ảnh tình tứ của Mai Hương và Lê Hiếu ngoài đời thường.

Không bình luận nghi án gọt mặt, độn cằm

Nhìn lại công việc lẫn chuyện tình cảm của mình trong năm qua, điều gì khiến chị hài lòng và chưa?

Chuyện tình cảm có lẽ không có gì đáng nói nhiều, nhất là với tôi, một nghệ sĩ trẻ. Tôi muốn nói nhiều đến công việc. Năm 2013, có thể nói là một năm thành công của Văn Mai Hương. Thành công ở đây, không phải chuyện tôi đã có gì, mà là những nỗ lực của tôi đã được công chúng đón nhận.

Album  Mười tám +  đánh dấu bước trưởng thành trong âm nhạc của tôi đã được công chúng yêu thích và được giới truyền thông đánh giá cao. Tôi cũng được tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn, phong cách thời trang cũng được mọi người đánh giá là chuyển hướng tích cực. Và tôi thấy mình rất thành công trong việc… giảm béo, để có được vóc dáng như bây giờ (cười). Còn chưa hài lòng, thường là một vài sự cố nhỏ. Tôi không bực bội nữa, vì nó cũng qua rồi. Tôi coi đó là một bài học cho mình, để có thể có kinh nghiệm sống và trưởng thành hơn.

Văn Mai Hương có một năm 2013 thành công.

Văn Mai Hương có một năm 2013 thành công.

Nhiều người nhận xét thành công của chị là do may mắn chọn được ê-kíp lo từ A đến Z, chị nghĩ sao?

Tôi cũng thấy vậy. Nếu tôi không có một ê-kíp những người giỏi nghề đứng sau giúp sức, sẽ vô cùng vất vả để “bơi” trong thị trường âm nhạc nhiều cạnh tranh như hiện nay. Nếu nhìn từ các cuộc thi âm nhạc sẽ thấy, mỗi năm chúng ta có hàng trăm ca sĩ mới. Họ đều là những giọng ca hay, nhiều giọng ca rất lạ nhưng sau cuộc thi, chỉ những ai có được ê-kíp tốt mới có thể tạo được sức bật trong nghề nghiệp.

Tôi cũng chưa phải là ca sĩ thành công đâu, vì tôi còn trẻ quá, nói tới hai chữ thành công e là tự phụ và hơi sớm. Nhưng tôi cũng nhận thấy, sự nghiệp của mình có phát triển theo chiều hướng tích cực và ổn định. Có được điều này, không thể phủ nhận có nỗ lực lớn từ những người quanh tôi.

Phong cách của chị cũng không còn trẻ trung của tuổi 19, 20. Có nhiều ý kiến cho rằng chị đang bị già hóa bản thân, chị nghĩ sao?

Tôi đã chững chạc hơn nhiều so với tuổi 16 của Vietnam Idol 2010. Đó là một quá trình thay đổi phù hợp, cả trong âm nhạc cũng như phong cách. Giám đốc âm nhạc của tôi, cũng là người sản xuất những dự án âm nhạc lớn, quyết định phong cách của Văn Mai Hương cho rằng, âm nhạc cũng như cuộc sống của một con người, nó phải phát triển từng bước một, nếu như nhảy từ tuổi 16 mà lên tới tuổi 36 thì rất bất thường và cần phải xem lại.

Thế nên, âm nhạc của Văn Mai Hương được xây dựng từng bước, bắt đầu bằng sự tươi vui của tuổi 16, rồi đến Mười tám +  là một bước trưởng thành. Trưởng thành chứ không quá già dặn, trong đó vẫn là tuổi thanh xuân rực rỡ, cái nhìn trong trẻo với cuộc đời.

Và theo đó, phong cách của tôi trong thời trang cũng vậy. Có vẻ nó hơi lạnh một chút, nhưng không già. Tôi hy vọng nhiều người sẽ đồng tình với quan điểm này.

Phong cách thời trang sắp tới của Văn Mai Hương sẽ lạnh nhưng không già.

Phong cách thời trang sắp tới của Văn Mai Hương sẽ lạnh nhưng không già.

Điều gì khiến chị có sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình và phong cách ăn mặc để chứng tỏ mình trưởng thành đến vậy?

Đó là một quyết định quan trọng, các cụ có nói “y phục xứng kỳ đức”, âm nhạc nào thì phong cách đó. Tôi thay đổi vì tôi muốn mọi người công nhận tôi là một ca sĩ trưởng thành.

Không ít khán giả vẫn yêu thích hình ảnh Mai Hương mũm mĩm, đáng yêu khi chị thi “Vietnam Idol”, thay vì thấy chị lột xác sành điệu, chị nghĩ sao?

Đúng là cũng có những khán giả yêu thích hình ảnh đó và tôi đã ít nhiều được yêu mến bởi sự mũm mĩm. Nhưng, nếu tôi cứ vậy hoài, là tôi đang giậm chân tại chỗ. Nó sẽ rất khó để tôi phát triển và chinh phục những đỉnh cao khác. Và tôi tin, những khán giả yêu thích hình ảnh của tôi khi xưa cũng sẽ ủng hộ tôi cho sự thay đổi này, bởi con người phải vận động cùng cuộc sống của mình, không ai lại đứng im mãi mãi.

Chị đã giảm bao nhiêu kg so với khi thi Idol? Nhiều người cho rằng gương mặt và vóc dáng chị của thời "Vietnam Idol" và hiện tại hoàn toàn khác nhau?

Tôi đã nỗ lực rất lớn, ngoài chuyện ăn kiêng còn phải tập luyện rất nhiều để giảm được 8kg. Khi đó, nhà thiết kế Phương My may một chiếc đầm đẹp từng centimet và treo trước mặt tôi. Nó như một thứ bùa khiêu khích con người tôi, khiến tôi muốn chinh phục bằng được. Tôi nói với Phương My, chị cứ chờ đó, em sẽ thay đổi để là chủ sở hữu chiếc đầm đẹp kia, và chị sẽ phải là nhà thiết kế trang phục trình diễn cho em. Phương My nhận lời. Và chúng tôi đã có một cuộc hợp tác vô cùng ăn ý. Và cảm ơn chị ấy, vì những thứ rất… con gái, mà tôi đã có được vóc dáng mảnh mai như hôm nay.

Văn Mai Hương khoe ảnh mặt thon, cằm nhọn.

Văn Mai Hương khoe ảnh mặt thon, cằm nhọn.

Rất nhiều nghi án cho rằng chị gọt mặt, độn cằm để có gương măt V-line như hiện nay, chị giải thích thế nào?

Nếu đã là nghi án, thì tôi sẽ không bình luận. Tôi thấy chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đã rất phổ biến và xã hội đã cởi mở lắm rồi. Chỉ là với tôi, ở tuổi này, tôi nghĩ là hơi sớm để đụng tới dao kéo. Tôi nghĩ nếu bước vào tuổi 30, khi khuôn mặt mình không còn được đẹp, làm da bị lão hóa, tôi sẽ đi thẩm mỹ. Còn bây giờ, chăm chỉ tập luyện và chăm sóc cơ thể tốt, cũng đã đủ rồi.

Lê Hiếu là người hiểu tôi rõ nhất

Nhiều người khen chị xinh đẹp giống hot girl Hàn, Hari Won, chị thấy sao?

Ôi, tôi không xinh bằng cô ấy đâu, nên dù tôi có phẫu thuật, cũng có khi bị chê là “Hari Won bị hư” đấy, ai lại dại như thế chứ. Tôi muốn là Văn Mai Hương, không phải là người đẹp, nhưng sẽ được khen là xinh (cười).

Người yêu chị - nam ca sĩ Lê Hiếu đã nhận xét gì về sự trưởng thành trong âm nhạc lẫn ngoại hình của bạn gái?

Mọi người đều ủng hộ sự thay đổi của tôi. Người yêu tôi sẽ là người hiểu tôi rõ nhất, vì là người gần bên tôi nhất. Và khi ở gần bên, sẽ cảm nhận được sự thay đổi từng bước. Nếu sự thay đổi tích cực thì chẳng có lý do gì anh ấy không ủng hộ cả. Tôi vui vì lúc nào cũng có những người thân ở bên cạnh ủng hộ. Có thể nói, con đường ca hát của tôi chưa bao giờ gặp sự phản đối, đó cũng là một sự hanh thông trong nghề nghiệp, để tôi chuyên tâm hơn với công việc của mình.

Văn Mai Hương và Lê Hiếu.

Văn Mai Hương và Lê Hiếu.

Bạn bè nói chị là một người có thể cháy hết mình khi yêu mà không cần đoái hoài đến người khác, thậm chí là công việc, thực hư thế nào?

Tôi làm gì cũng… cháy hết mình cả, không phải riêng chuyện yêu. Nhưng với tôi, mọi thứ có thể chậm lại hoặc thậm chí là bỏ quên, nhưng ca hát thì không bao giờ. Tôi rất quan trọng chuyện sự nghiệp, dù tôi là con gái. Tôi có một khao khát lớn, là mình phải thành công trong vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp.

Kế hoạch Tết năm nay của chị thế nào?

Tết này tôi có một số niềm vui, chẳng hạn bản sountrack phim  Cô dâu đại chiến 2 - Yêu là cưới do tôi thể hiện đang được chia sẻ rất cao trên mạng, cho thấy sức hút của nó khá lớn. Thêm vào đó là hai dự án song ca với Dương Triệu Vũ và Trúc Nhân cũng đã hoàn tất và phát hành vào sau Tết Nguyên đán.

Năm 2014, phía công ty dự định sẽ thực hiện album và MV mới, nên có thể coi là tôi đã kín lịch cho các dự án, bên cạnh việc diễn show hàng tuần. Tôi có một dự án đặc biệt, cũng đã xong vào dịp đầu năm, nhưng xin bí mật, vì nó là sự hợp tác với một nghệ sĩ lớn, tôi muốn ông sẽ là người chia sẻ dự án ấy với công chúng.

Tết này, tôi may mắn được hát tại Hà Nội và vì thế sẽ được đón cái Tết trọn vẹn với gia đình. Tôi cũng đã kịp mua quà cho cậu em trai lớp 5 của mình. Còn bố mẹ tôi nói, chỉ cần tôi biết hát xong chạy về kịp đón Giao thừa với cả nhà là vui lắm rồi, không cần quà gì cả. Tôi nói với bố, tuy con đã qua 18 tuổi, nhưng con vẫn muốn bố lì xì mừng tuổi như ngày xưa. Bố tôi nói, lì xì năm nay sẽ rất đặc biệt. Tôi ngóng Tết là vì lời hứa của bố (cười).

Ảnh tình tứ của Mai Hương và Lê Hiếu ngoài đời thường.

Ảnh tình tứ của Văn Mai Hương và Lê Hiếu ngoài đời thường.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị trong những ngày Tết là gì?

Ngày bé, tôi thích ăn bánh chưng lắm. Tết tôi luôn giữ khư khư cặp bánh chưng mà mẹ tôi gói riêng cho mình. Có lần em tôi xin mà tôi kiên quyết không cho, vì đó là phần của riêng tôi. Hai chị em đuổi nhau để giành cái bánh, khóc chí chóe. Giờ thì tôi không dám ăn nhiều bánh chưng, vì sợ béo và dễ nổi mụn nữa. Nhưng tôi lại nhớ những kỷ niệm hồi còn bé. Đúng là thời trẻ con, cái gì cũng dễ thương.

Theo Zing

Các tin cũ hơn