Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca "ngọt lịm"

Chủ nhật, 29/06/2014, 07:52
Trong Giọng hát Việt nhí tập 2, khán giả đã có những giây phút lắng lòng lại trong những ca khúc dân ca, trữ tình.

Ở tập 1 chương trình Giọng hát Việt nhí, khán giả đã có dịp thưởng thức nhiều giọng ca nhí tiềm năng mà điển hình như cô bé khiếm thị Ngọc Anh hát dòng nhạc trữ tình, quê hương và cậu bé Đức Anh làm “dậy sóng” cả trường quay với ca khúc Dậy mà đi. Trong tập 2, nhiều nhân tố nhí khác ngay khi cất giọng hát cũng đã tạo được ấn tượng nổi bật với các huấn luyện viên.

Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca 'ngọt lịm' - Ảnh 1

Trong đêm thi này, công chúng đã có những giây phút lắng lòng lại trong những ca khúc dân ca, trữ tình được thể hiện qua những giọng ca “ngọt lịm” và cảm xúc của Võ Ý Nhi với ca khúc Chị tôi, Hoàng Kim Quỳnh Anh với ca khúc Thành thị hay cậu bé Tiền Giang đáng yêu Đoàn Minh Tài với ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè.

Hay nhẹ nhàng, sâu lắng qua giọng hát như lời thủ thỉ tâm tình của cô bé Khánh Huyền qua ca khúc Ở trọ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bé Phương Thanh với ca khúc Nơi ấy con tìm về đã khiến khán giả và huấn luyện viên Cẩm Ly xúc động...

Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca 'ngọt lịm' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, ở tập phát sóng này, các thí sinh còn gây ấn tượng mạnh bởi phong cách trình diễn tự tin khi kết hợp giữa hát và những động tác nhún nhảy khá nhuần nhuyễn trên sân khấu như: bé Thanh Thảo máu lửa với ca khúc sôi động Đừng mãi ngồi đây – một trong những sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca 'ngọt lịm' - Ảnh 3

Trong đêm thi, một thí sinh nữ đã tạo được “cơn sốt” là thí sinh Hồ Võ Thanh Thảo với ca khúc I will always love you. Với chất giọng cao vút, cách nhã chữ và phát âm tiếng Anh khá tốt, cô bé 12 tuổi này đã tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt của cả 4 vị huấn luyện viên.

Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca 'ngọt lịm' - Ảnh 4

Bên cạnh đó là cô bé Hoàng Kim Quỳnh Anh, với chất giọng trong sáng cùng vẻ ngoài hồn nhiên, ngây thơ, cô bé đã chinh phục trái tim của các huấn luyện viên, thậm chí chị Tư Cẩm Ly phải cầm cục kẹo to đùng chạy lên sân khấu và thốt lên rằng: “Cô sợ mất con quá nên cô phải lên đây”.

Ngay sau đó, anh Hai Lam Trường cũng vội vàng chạy lên vui đùa rằng: “Con đừng ăn kẹo đó sún răng đó, chú có nho nè”. Và rồi anh Hai lấy trong túi ra một quả nho để “dụ dỗ” bé khiến khán giả cười ầm lên vì sự hài hước đáng yêu của anh.

Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca 'ngọt lịm' - Ảnh 5

Không chịu kém cạnh, HLV Lưu Hương Giang cũng chạy lên sân khấu để dùng chiêu thuyết phục cô bé về đội của mình. Cô bé Quỳnh Anh đã thực sự tạo nên “cơn sốt” cho các vị HLV và cả khán giả xem chương trình. Cuộc chiến đấu khẩu đã xảy ra trên sân khấu và làm bùng nổ sân khấu Giọng hát Việt nhí 2014.

Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca 'ngọt lịm' - Ảnh 6

Ngoài ra, còn có cậu bé Hoàng Anh “tóc xù” (biệt danh Đôrêmon tóc xù) tạo nên “hiện tượng”, làm “dậy sóng” cả trường quay khi thể hiện máu lửa và cuồng nhiệt ca khúc Hơ ren lên rẫy. Với chất giọng cao, khỏe và làm chủ được cao độ rất tốt, Hoàng Anh đã chinh phục được khán giả không chỉ bởi giọng hát quá xuất sắc mà còn bởi ngoại hình quá đáng yêu.

Giọng hát Việt nhí tập 2: Lắng lòng những giọng ca 'ngọt lịm' - Ảnh 7

Không chỉ thế, cậu bé 11 tuổi này còn khiến các huấn luyện viên ngạc nhiên bởi năng khiếu nhảy dancesport của mình trên sân khấu Giọng hát Việt nhí. Những động tác nhảy của em rất khéo léo không khác gì những vũ công nhí chuyên nghiệp.

Có một tình huống hài hước là khi xoay ghế lại, huấn luyện Lưu Hương Giang còn nhầm tưởng cậu bé này là người Hàn Quốc, chị nói một câu tiếng Hàn và tạo nên tiếng cười vui nhộn cho khán giả. Cả 4 vị HLV quyền lực ai cũng tha thiết mong muốn cậu bé tài năng này về đội của mình.

Trước sự thuyết phục quá tài tình của họ, cậu bé Hoàng Anh có chút chần chừ do dự khi không biết chọn ai. Cuối cùng, em quyết định “đầu quân” về đội của cặp đôi Giang – Hồ.

Theo Người Đưa Tin

Các tin cũ hơn