Đan Trường bị fan ôm chặt ngày về Việt Nam

Thứ tư, 04/09/2013, 13:59
Sau gần 2 tháng xa nhà, anh Bo lặng lẽ về nước một mình mà không có bà xã hay trợ lý tháp tùng.
Giữa tháng 7 vừa rồi, sau những ồn ào xoay quanh tình và tiền cùng một fan nữ đang sống ở nước ngoài, Đan Trường lên đường sang Mỹ lưu diễn và kết hợp khai trương cửa hàng ăn uống đầu tiên của hai vợ chồng ở San Jose.Suốt thời gian qua, anh Bo bận rộn với những chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang lớn nhỏ ở trời Tây. Khi rảnh rỗi, anh lại tất bật cùng vợ là doanh nhân Thủy Tiên chăm chút cho BoBo Drinks.
Tin mừng đối với anh Bo là cửa hàng mới khai trương không được bao lâu nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ cũng như dân cư trong thành phố San Jose. Thậm chí vợ chồng Đan Trường còn nhận được khá nhiều lời đề nghị bán franchise của BoBo Drinks.
Tuy nhiên, tạm gác việc kinh doanh sang một bên, anh Bo quyết định về Việt Nam để tiếp tục các show diễn đã được lên kế hoạch từ trước. Nam ca sĩ sẽ chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày trước khi chính thức quay lại với công việc.

Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, Đan Trường không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt. Tuy nhiên, khi thấy mọi người chú ý tới mình, anh vẫn cố gắng mỉm cười thân thiện.
Trong chuyến đi này, Đan Trường không có trợ lý đi theo tháp tùng và hỗ trợ. Chỉ tới khi cập bến sân bay Tây Sơn Nhất, ông bầu và các trợ lý mới ra đón anh.
Sau khi kết hôn, Đan Trường dường như vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều. Khi xuất hiện ở chốn đông người, anh liên tục mỉm cười và thoải mái trò chuyện cùng khán giả cũng như các fan...
Có trợ lý ra tận khu lấy hành lý đón nhưng Đan Trường vẫn tự mình đẩy xe đồ...
Vừa ra khỏi sân bay, Đan Trường đã được các fan "phục kích" sẵn.
Các fan nữ ôm chặt tay anh không rời.
Đan Trường tỏ ra rất thoải mái dù bị fan "kèm cặp"
Vui vẻ chụp ảnh cùng fan.
Vẫy tay chào tạm biệt
Anh và ê-kíp hỗ trợ đang chuẩn bị cho bộ đôi sản phẩm mới và một đêm nhạc hoành tráng được tổ chức đúng vào dịp cuối năm theo thông lệ.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn