"Gửi tới hai em tôi: Chú rể Đinh Tiến Dũng và cô dâu Nguyễn Hồng Nga: “Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều mà Trời không cho được mấy. Đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo..", NSƯT Chí Trung gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới GS Cù Trọng Xoay và cô dâu Hồng Nga bằng những lời tâm sự hết sức chân thành, không kém phần hóm hỉnh khi không thể có mặt tham dự lễ cưới.
Nam ca sĩ không lạ lẫm với những "lời đề nghị khiếm nhã" nhưng lại thấy buồn cười vì nhiều người thậm chí anh chẳng biết là ai nhưng lại đi rêu rao "có nọ có kia" với anh.
Nếu bầu chọn Đại sứ can đảm thì vị đó phải thuộc về Yvonne Thúy Hoàng, bạn gái của Hoàng Việt. Yvonne Thúy Hoàng là người phụ nữ can đảm tự tin nhất Việt Nam. Cô cam đảm công khai tình yêu với phi công trẻ, đứng vững trước dư luận, rất tự tin với sắc đẹp của mình. Sự tự tin, can đảm cùng với phong cách của mình khiến Thúy Hoàng tỏa sáng trong hàng triệu phụ nữ Việt.
Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch nên xem xét và bổ sung quy định thí sinh còn trinh mới được đi thi hoa hậu để xứng đáng là đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
Sau khi có thông tin Jennifer Phạm ứng cử Đại sứ du lịch (ĐSDL), Quang Dũng rất mừng và tin là cô sẽ thực hiện tốt vai trò của mình. Bên cạnh đó, anh sẵn sàng chia sẻ chuyện nuôi con để Jennifer có nhiều thời gian thực hiện quảng bá du lịch.
"Nhiều người cầm túi hàng tỷ, chồng đại gia nhưng có khi lại không hạnh phúc. Nếu bạn muốn lấy tiền chồng để gửi về cho gia đình, giúp đỡ ba mẹ cũng là chuyện không đơn giản" - Á hậu chia sẻ.
Trong giới thiết kế thời trang có câu nói được coi như tuyên ngôn: "Không cố gắng mới chính là sự thanh lịch”. Sau đây chúng tôi sẽ nêu ra những mỹ nhân Việt hiếm hoi có được bản năng quý giá ấy.
Đừng so sánh giữa cái đẹp và cái xấu vì cũng có nhiều người lấy người đẹp rồi cũng bị chia tay. Ở đây anh chọn những gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất - Đan Trường chia sẻ trước luồng thông tin nhận xét vợ anh... kém xinh!
Mấy ngày qua, dư luận bất bình khi trên facebook của diễn viên Hiệp “gà” xuất hiện nhiều tấm ảnh chụp cảnh anh mặc quần soóc đánh đu trên tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh.
“Mẹ sinh tay trắng thuở lọt lòng/ Lớn làm cách mạng trắng tay không/ Hòa bình vui với đôi tay trắng/ Hết kiếp xuống mồ trắng tay không” – 4 câu thơ trong bài Trắng tay, tay trắng dường như quá đúng với cuộc đời ông vậy.