Bạc Hy Lai lên trang bìa tạp chí Time

Thứ ba, 01/05/2012, 16:55
Số mới nhất của Time đã chọn hình ảnh Bạc Hy Lai với đôi mắt nhắm nghiền, cay đắng và thất vọng làm ảnh bìa cùng bài viết "Sự sụp đổ của Bạc Hy Lai và nạn tham nhũng tại Trung Quốc" của Hannah Beech. 


Tin liên quan
 
>> Hàng loạt phanh phui tàn ác, sa đọa từ vụ án Bạc Hy Lai
>> Một tỷ phú từng gửi 100 phụ nữ mua vui cho Bạc Hy Lai
>> Tự tay Bạc Hy Lai giết người tình để diệt khẩu?
>> Chấn động vụ Bạc Hy Lai: Bí ẩn nhân vật thứ 3 

 

 

Hình ảnh trang bìa tạp chí Time và bài viết về Bạc Hy Lai sau khi tải lên mạng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả. Những đồn đoán chính trị, tham ô, thậm chí cả những vụ án mạng có liên quan đến cựu Bí thư Trùng Khánh giờ đây đều là thông tin nóng.


Bạc Hy Lai với đôi mắt nhắm nghiền trên trang bìa của tạp chí Time

 

Sau khi bị đình chỉ mọi chức vụ và bị điều tra, hiện tại rất nhiều tờ báo đang săn lùng xem vợ chồng, cha con ông Bạc Hy Lai đang ở đâu. Tờ Epoch Times ngày 29/4 dẫn nguồn tin cho hay, ông Bạc đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Từ khi còn làm Bí thư Trùng Khánh, năm 2010 ông Bạc Hy Lai đã từng được Time bình chọn là 1 trong 100 nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới và ông được xếp thứ 20 trong khi Lý Nhạn Trung, ông chủ của hãng công cụ tìm kiếm Baidu xếp vị trí 24.

Hầu hết các kênh truyền thông lớn trên thế giới như Bloomberg, Reuters, BBC, The New York Time, The Wall Street Journal và ngay cả các tạp chí nổi tiếng như Time, The Economist đều đang rất quan tâm đến gia đình đặc biệt này, từ Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai cho đến cậu con trai của họ, Bạc Qua Qua.

 

Truyền thông phương Tây quan tâm vụ Bạc Hy Lai tới mức khiến Bắc Kinh phải lên tiếng

 

Trong khi đó, hiện tại gần như độc giả Trung Quốc không tìm được một thông tin nào mới xoay quanh gia đình cựu quan chức này từ giới truyền thông Trung Quốc.

Thậm chí một vài độc giả Trung Quốc bình luận trên tờ Epoch Time, ngày xưa họ phải học tiếng Anh để có cơ hội đi ra nước ngoài, tìm hiểu thế giới, bây giờ biết tiếng Anh là một lợi thế họ để tìm hiểu Trung Quốc.

Trong khi đó, tờ The New York Times vừa bị báo chí Trung Quốc chỉ trích là đã cố tình nhằm vào đối tượng độc giả đang ngày càng chán ngán với câu chuyện về Bạc Hy Lai.

Bài bình luận đăng trên báo Global Times của Trung Quốc ngày 29/4 bác bỏ thông tin bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã nghe lén điện thoại của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi năm ngoái. 

 

Ông Bạc Hy Lai phát biểu với giới báo chí ở Bắc Kinh ngày 9/3, thời điểm trước khi bị cách chức.

 

Trích dẫn một số nguồn tin giấu tên, báo The New York Times (Mỹ) ngày 25/4 đã đưa tin ông Bạc từng tiến hành chiến dịch nghe lén điện thoại các lãnh đạo trung ương. Sau đó, giới truyền thông quốc tế đã đăng lại tin này.

Gọi thông tin trên là nhạy cảm và bịa đặt, bài bình luận trên Global Times viết: “Toàn bộ câu chuyện đó, nếu không được đăng tải trên The New York Times, có thể chỉ là một mẩu tin nhỏ được lượm lặt từ những câu chuyện phiếm trong lúc trà dư tửu hậu”.


Theo NLĐ-GDVN

Các tin cũ hơn