Sochi 2014: VĐV tố HLV thiên vị... đối thủ

Thứ tư, 19/02/2014, 16:29
Đằng sau thành công của mỗi VĐV đương nhiên ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn phải kể đến sự huấn luyện và chăm sóc tận tình của những HLV. Ấy vậy mà ở Sochi 2014 lại có chuyện "trò" tố "thầy" chẳng thèm đoái hoài gì đến mình.
Scott Moir và Tessa Virtue không hài lòng với HLV

Scott Moir và Tessa Virtue không hài lòng với HLV.

Sau scandal đoàn thể thao Canada tố cáo Ban tổ chức Sochi 2014 đã dàn xếp kết quả để mang về những tấm huy chương vàng cho đoàn Mỹ và Nga, một câu chuyện đáng tiếc khác lại tiếp tục xảy đến với đoàn Canada, một trong những đoàn vốn rất mạnh tại những kỳ thế vận hội mùa Đông.

Bộ đôi Scott Moir và Tessa Virtue sau khi không giành được tấm huy chương vàng môn khiêu vũ trên băng nội dung đôi, họ đã lên tiếng chỉ trích HLV của mình là Marina Zoueva đã không thực sự tận tâm và ủng hộ họ trong quãng thời gian thi đấu.

Số là HLV này không chỉ nhận huấn luyện cho bộ đôi Scott Moir và Tessa Virtue của Canada, mà còn là thầy của chính bộ đôi đối thủ Charlie White và Meryl Davis, những người đã vượt mặt cặp Moir và Virtue để giành huy chương vàng cho đoàn Mỹ.

Marina Zoueva (giữa) và các học trò.

Hai cặp đôi này không những có chung một HLV, mà họ còn tập luyện chung trong một tòa nhà. Cả hai đều được giới chuyên môn đánh giá là những cặp khiêu vũ trên băng xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Trong khi Charlie White và Meryl Davis vừa mới đăng quang tại Sochi 2014 một cách đầy tai tiếng, thì cặp Scott Moir và Tessa Virtue là những nhà vô địch của kỳ Olympic 4 năm về trước. Chính HLV Marina Zoueva là người đưa họ đến đỉnh cao vinh quang này.

Ngay sau khi nhận được chiếc huy chương bạc, Virtue và Moir đã trả lời trong cuộc họp báo rằng họ cảm thấy rất không hài lòng với tấm huy chương bạc, đặc biệt hơn là họ không phục trước sự thiên vị của vị HLV dành cho những học trò người Mỹ.

Marina Zoueva đang chung vui cùng các học trò người Mỹ.

Còn về phía HLV Marina Zoueva, bà không biện minh cho những việc mình làm, chỉ chia sẻ rất ngắn gọn: "Tôi cảm thấy ổn. Không có vấn đề gì cả. Tôi từng giúp họ vươn đến ngôi vị số 1, giờ là số 2. Điều đó chẳng có gì đáng nói ở đây cả!".

Theo Bóng Đá Plus

Các tin cũ hơn