Thất bại tại Olympic Sochi, VĐV bị mẹ sỉ nhục

Thứ tư, 19/02/2014, 09:21
Vận động viên trượt tuyết người Na Uy Martin Johnsrud Sundby đã bị mẹ coi là công dân tồi tệ nhất đất nước sau khi thua cuộc tại Thế vận hội mùa đông.
Martin Johnsrud Sundby đạt thành tích không như mong muốn

Martin Johnsrud Sundby đạt thành tích không như mong muốn.

Martin Johnsrud Sundby đã có một màn thi đấu tệ hại vào hôm thứ Sáu vừa qua, khi chỉ về đích ở vị thứ 13 thuộc nội dung trượt tuyết đường trường, cự li 15 km. Thành tích này thậm chí còn chậm hơn vận động viên giành huy chương vàng Dario Cologna của Thụy Sĩ tới gần 2 phút.

Ngay sau khi biết được kết quả, mẹ của Sundby, bà Gro Johnsrud Langslet đã nhắn nhủ trên truyền hình: "Con đúng là gã đàn ông tồi tệ nhất Na Uy. Hãy về nhà ngay đi".

Sundby đã có những ngày thi đấu khá khó khăn ở Sochi. Anh giành được huy chương đồng ở nội dung trượt tuyết cự li 30 km vào ngày Chủ nhật, tuy nhiên, các quan chức Nga đã yêu cầu xem xét lại kết quả. Thành tích của Sundby chỉ nhỉnh hơn vận động viên của Nga Maxim Vylegzhanin đúng 0,1 giây. Mặc dù vậy, rất nhiều nguồn tin cho biết VĐV người Na Uy này đã lấn vào đường đua của Vylegzhanin vài mét trước khi chạm đích. Đội Nga cho rằng đây là kết quả không công bằng khiến cho họ mất đi một huy chương đồng.

Mặc dù lớn tiếng chỉ trích con trai, nhưng mẹ của Sundby vẫn tin tưởng vào khả năng của con mình: "Sundby không phải là vận động viên tồi, nhưng đây là năm con trai tôi có kết quả tệ nhất".

Theo bình luận của phóng viên AP, chẳng có người mẹ nào nỡ nặng lời với con trai của mình như thế. Họa chăng bà chỉ "mắng yêu" cậu con trai vậy thôi.

Cập nhật BXH huy chương tính đến 9h30 ngày 19/2:

Theo Bóng Đá Plus

Các tin cũ hơn