Sôi động C1: Thầy trò Ronaldo thay nhau san bằng kỷ lục

Thứ năm, 27/11/2014, 07:50
Cuối cùng, Cristiano Ronaldo và HLV Carlo Ancelotti đã chạm tới những thành tích mà những người đi trước lập được.

Ronaldo và Real thay nhau đuổi kịp kỷ lục: Một ngày sau khi đại kình địch Lionel Messi hập hat-trick và phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League, đến lượt Cristiano Ronaldo cũng đuổi kịp con số 71 bàn của người đàn anh Raul Gonzalez.

Bên cạnh đó, chiến thắng tối thiếu 1-0 trước Basel cũng giúp Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti có được trận thắng thứ 15 liên tiếp trên mọi mặt trận, qua đó san bằng kỷ lục do hai người tiền nhiệm Miguel Munoz (mùa 1960/61) và Jose Mourinho (mùa 2011/12) lập được.

Arsenal lại mất người: Wilshere vừa nghỉ thi đấu 10 tuần, HLV Arsene Wenger đã lại đón nhận tin buồn nữa khi đội trưởng Mikel Arteta dính phải chấn thương bắp đùi sau trận thắng 2-0 của Pháo thủ trước Dortmund. Hiện tại, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về tình hình của tiền vệ người TBN.

 - 1

Mikel Arteta là ca chấn thương mới nhất của Arsenal.

Ghi bàn đầu tiên cho Arsenal, Sanogo làm CĐV đối phương ngỡ ngàng: "Chân gỗ" Yaya Sanogo đã có pha lập công đầu tiên cho Arsenal ở Champions League mùa này. Bàn thắng không chỉ khiến HLV Arsene Wenger, CĐV "Pháo thủ" ngỡ ngàng mà còn làm cho các CĐV của đối thủ Dortmund cũng "tròn xoe mắt". Tâm sự trên Twitter, họ chẳng biết Sanogo là ai và vì sao anh có tên ở đội hình xuất phát!

Liverpool có nguy cơ bị loại từ vòng bảng: Trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Ludogorets đã khiến cơ hội đi tiếp ở bảng B của thầy trò Brendan Rodgers nhỏ hơn bao giờ hết. Hiện tại, "Quỷ đỏ vùng Merseyside" phải thắng Basel bằng mọi giá ở lượt đấu cuối cùng nếu không nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB sau 4 năm tái ngộ.

Theo Khám phá

Các tin cũ hơn