Messi liên tiếp phá hai kỷ lục: Xứng đáng để có Quả bóng vàng

Thứ tư, 26/11/2014, 14:39
Hai ngày sau khi lập kỷ lục ghi bàn mới ở La Liga, Lionel Messi tiếp tục phá sâu kỷ lục "dội bom" của Raul Gonzalez tại Champions với hat-trick vào lưới APOEL Nicosia ở loạt trận diễn ra rạng sáng 26/11.

Ở Madrid, người ta đã nghiễm nhiên coi Cristiano Ronaldo là chủ nhân của Quả bóng vàng năm này, sau khi anh có một mùa bóng tuyệt vời cùng đội bóng Hoàng gia - giành được La Decima, chức vô địch châu Âu lần thứ 10.

Messi liên tiếp phá hai kỷ lục: Xứng đáng để có Quả bóng vàng 1

Nụ cười đã trở lại với Messi.

Tuy nhiên, chỉ trong ba ngày, Messi đã làm lu mờ tất cả những thành tựu của CR7 khi phá vỡ hai kỷ lục lịch sử bằng hai cú hat-trick để đời. Hôm thứ bảy vừa qua, Leo đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của Liga, với 253 bàn, để vượt qua huyền thoại Telmo Zarra (251 bàn). Và đêm qua, trước Apoel, tiền đạo của Barca trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions khi sở hữu 74 bàn thắng, vượt qua Raul Gonzalez.

Đây là hai kỷ lục có ý nghĩa lịch sử và có tiếng vang truyền thông cực lớn, xứng đáng làm cơ sở cho sự lựa chọn danh hiệu Quả bóng vàng. Messi đã trở lại để chứng minh anh mới là số 1 của nền bóng đá thế giới và có thể của mọi thời đại. Một cầu thủ tài năng như vậy xứng đáng đứng trên bục cao nhất của bất cứ giải thưởng cá nhân nào, tất nhiên, kể cả Quả bóng vàng.

Có nhiều người sẽ nói, và trên thực tế họ đã nói, rằng các cuộc bỏ phiếu cho Quả bóng vàng năm 2014 đã hoàn tất, từ trước khi Messi lập hai kỷ lục vừa nêu. Nhưng nếu như năm ngoái, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã kéo dài thời hạn bỏ phiếu để chờ trận đấu kiếm vé vớt của Bồ Đào Nha cho World Cup Brazil, thì lần này họ cũng có thể lùi thời gian đóng hòm phiếu thêm một số ngày để các kỷ lục của Messi được chấm điểm.

Nhưng, đó có lẽ đó chỉ là mong ước của những người hâm mộ chủ nhân của bốn Quả bóng vàng, chứ lần này khó có chuyện FIFA sẽ làm như những gì họ đã làm với Cristiano.

Dẫu sao, tin tốt lành nhất cho Barca là con tim của Messi đã vui trở lại trên sân cỏ. Mà một khi Messi vui, Barca sẽ giành chiến thắng, như Pep Guardiola đã nhiều lần khẳng định khi còn dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Điều này luôn gắn với Quả bóng vàng. Messi đã trở lại là Messi, một cầu thủ duy nhất, không thể lặp lại, có thể một mình quyết định cả trận đấu. Barca đã có thể thở phào yên tâm vì nụ cười của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của mình.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn