Tất cả đều sợ Hùm xám!

Thứ hai, 24/11/2014, 07:47
Tối thứ Bảy vừa qua, trong khi Bayern vẫn vững vàng trước bão chấn thương để khuất phục Hoffenheim thì cả 4 đội còn lại trong Top 5 đều bại trận. Sẽ không quá khi nói rằng cả Bundesliga đang dâng chức vô địch cho Hùm xám.

Thắng dễ 4-0 trước Hoffenheim, Bayern vẫn đang băng băng về đích

Thắng dễ 4-0 trước Hoffenheim, Bayern vẫn đang băng băng về đích.

Sức mạnh không thay đổi

Nếu chỉ nhìn vào danh sách chấn thương đáng giá gần 150 triệu euro của một đội bóng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một cuộc khủng hoảng. Nhưng điều đó không đúng với trường hợp của Bayern. Với dàn cầu thủ chất lượng và lối chơi được xây dựng có chiều sâu, Hùm xám vẫn giữ nguyên sức mạnh để nuốt chửng con mồi Hoffenheim.

Mất hai cầu thủ đa năng là Philipp Lahm và David Alaba, HLV Pep Guardiola đã quyết định chuyển Bayern từ sơ đồ 3-2-3-2 về sơ đồ 4-1-4-1 đã từng sử dụng ở mùa giải trước với mình Xabi Alonso chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây cũng là lần đầu tiên ở mùa này Guardiola sử dụng hàng công khủng khiếp với Robben, Mueller, Goetze, Ribery và Lewandowski. Hàng công với tổng giá trị 216 triệu euro (theo định giá của Transfermarkt) này đã làm NHM Munich mãn nhãn với những bàn thắng đẹp mắt.

Bàn mở tỷ số của Goetze là pha tỏa sáng cá nhân của tiền vệ này với cú sút xa không thể cản phá. Lewandowski nâng tỷ số lên 2-0 với cú đánh đầu dũng mãnh. Trong khi bàn thắng 3-0 của Robben lại là một pha sục bóng nhẹ nhàng nhưng hết sức tinh tế. Mỗi bàn thắng một vẻ và nó cho thấy sự toàn diện của hàng công Bayern.

Nhưng không chỉ hàng công mà hàng thủ sau khi trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ cũng chơi tốt và giữ sạch lưới, trong đó thủ thành Neuer đã có một pha cản phá khó tin trước cú vô lê từ cự ly 4 mét của Szalai. Sự xuất sắc này giúp Bayern lập kỷ lục mới của đội bóng tại Bundesliga khi mới chỉ 3 lần để thủng lưới sau 12 vòng.

Bundesliga thành… Bayern-Liga.

Chiến thắng “4 sao” của Bayern trước Hoffenheim (xếp thứ 5 trước vòng 12) càng trở nên giá trị hơn khi các đội bóng còn lại ở Top 5 đều bại trận ở vòng 12. Wolfsburg, đội vừa gửi lời tuyên chiến với Bayern trong cuộc đua vô địch, đã ngã ngựa 2-3 trên sân của Schalke. Đó là trận đấu mà sự yếu kém trong khâu phòng ngự của Bầy sói đã khiến họ phải trả giá đắt với 3 bàn thua chỉ sau 25 phút đầu.

Nhưng không chỉ Wolfsburg mà cả M’gladbach và Hannover cũng gây thất vọng ngay trên sân nhà với thất bại cùng tỷ số 1-3 lần lượt trước Frankfurt và Leverkusen. Với kết quả này, Hùm xám bỏ xa Wolfsburg 7 điểm, 10 điểm so với 2 đội bóng khác trong Top 4 là M’gladbach và Leverkusen và đặc biệt là 19 điểm so với Dortmund, kỳ phùng địch thủ của họ các mùa giải gần đây.

Bayern đang quá mạnh tại Đức. Song, cũng phải thấy rằng các đội bóng dường như đang sợ vía Hùm xám. Hầu hết các đội xếp sau Bayern đều không duy trì được phong độ tốt, nếu không nói là ngay lập tức sẩy chân. Điều đó khiến cho Bayern sớm tạo khoảng cách an toàn và thoải mái chơi bóng. Giờ thì đã có thể khẳng định sẽ không có đội bóng nào có thể cản Hùm xám đăng quang, trừ phi chính họ tự làm điều đó.

Schweinsteiger trở lại ấn tượng

Sau 132 ngày vắng bóng kể từ sau khi giúp Đức đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2014, Schweinsteiger đã trở lại. Tiền vệ này được tung vào sân ở phút 77 và chỉ cần 10 phút có mặt trên sân, anh đã để lại dấu ấn với pha kiến tạo rất đẳng cấp để Rode ấn định tỷ số 4-0 cho Bayern.

Con số:

11 - 11 bàn thắng gần nhất của Paderborn tại Bundesliga được ghi do 11 cầu thủ khác nhau.

18 - Hertha là đội thứ 18, đội cuối cùng có được chiến thắng trên sân khách mùa này sau khi khuất phục chủ nhà Cologne 2-1 ở trận đấu vừa qua.

900 - Bàn gỡ 2-3 của Bendtner cho Wolfsburg trong thất bại trước Schalke là bàn thắng thứ 900 của Bầy sói tại Bundesliga.

Theo Bóng Đá Plus

Các tin cũ hơn