Barcelona vào bán kết cúp nhà vua sau trận cầu bạo lực

Thứ năm, 29/01/2015, 14:37
Thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, HLV Enrique và các học trò đã ghi tên mình vào bán kết Cúp nhà Vua.

Atletico bước vào trận lượt về với quyết tâm rất cao. Khi mà khán giả ngồi chưa nóng ghế thì Torres đã có pha đi bóng mãn nhãn đưa bóng vào lưới của Barca ở giây thứ 40. Một bàn thắng mang về quá nhiều cảm xúc, với NHM thì Torres không “phế” như khi anh còn ở Chelsea hay Milan khi anh giúp đội nhà cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận (1-1). Nhưng đội khách (Barca) cũng cho thấy đẳng cấp của họ khi chỉ 8 phút sau, Neymar cũng chọc thủng lưới Oblak sau đường kiến tạo không thể tốt hơn từ đồng đội.

saigon, Barca, Atletico Madrid, Torres, cúp nhà vua

Torres thi đấu rất xuất sắc nhưng cũng không thể cứu nổi Atlectico.

Trong vòng 20 phút tiếp theo, hai đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng. Đến phút 30 Aletico được hưởng quả penalty và Garica không bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng này nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Nhưng niềm vui này không giữ được lâu, tỷ số được nâng lên 2-2 vào phút 38, xuất phát từ quả phạt góc của đồng đội Rakitic, Busquet đã có cú đánh đầu làm bóng đi rất khó chịu khiến Miranda phải đá phản lưới.

Chưa dừng lại ở đó, phút 41 Neymar có bàn thắng thứ hai cho đội khách nâng tỷ số lên 3-2.

Bước sang hiệp 2, Atletico thi đi đấu với 10 người trên sân (Gabi nhận thẻ đỏ vì tranh cãi với trọng tài trong đường hầm). Còn Barca với lợi thế hơn người cũng như có tới 3 bàn sân khách nên không phải vội vã. Bên phía Atletico cũng gần như buông xuôi khi họ rút những cầu thủ quan trọng ra sân nghỉ.

Đây là trận đấu rất bạo lực khi hai đội sẵn sàng ăn thua đủ với nhau trong từng tình huống lên bóng. Bên phía Aletico phải nhận tới 7 thẻ vàng cùng với việc phải thi đấu với 9 người trên sân khi Mario Suarez nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 84 và phải rời sân.

Tỷ số 3-2 được giữ đến hết trận. Thắng trận với tổng tỷ số là 4-2 sau hai lượt trận, Barca đã loại Atletico Madrid để vào bán kết cúp nhà vua.

Theo Pháp luật TP.HCM

Các tin cũ hơn