C.Ronaldo tự nhận là số 1: CR7 không phải người nói khoác

Thứ tư, 21/03/2018, 08:49
Chỉ trong thời gian ngắn, C.Ronaldo đã hai lần nhấn mạnh điệp khúc: “Tôi là số 1”. Phát biểu ấy có phần ngạo nghễ nhưng ít nhất, CR7 cho thấy mình không phải là kẻ nói khoác…

“Cỗ máy” bất tử C.Ronaldo

Tờ Marca số ra ngày hôm qua có kể câu chuyện về C.Ronaldo. Theo đó, “siêu sao” người Argentina đã đặt cược với các đồng đội sẽ chiến thắng Messi ở cuộc đua Vua phá lưới La Liga ở thời điểm kém đối thủ tới… 11 bàn (CR7 ghi 1 bàn, Messi ghi 12 bàn).

C.Ronaldo ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2018

Có lẽ, câu chuyện này được tiết lộ ở thời điểm nửa đầu mùa giải, nhiều người sẽ nhìn C.Ronaldo với ánh mắt khinh bỉ. Đơn giản, đó là điều không tưởng. Nhưng giờ đây, CR7 đang ở rất gần so với Messi, với khoảng cách 3 bàn (nên nhớ, C.Ronaldo từng bị treo giò 4 trận đầu ở La Liga).

Chỉ trong thời gian ngắn, C.Ronaldo đã bước lên từ hố sâu của sự thất vọng để trở lại đỉnh cao phong độ. Những cú bật dậy như vậy thực sự là điều hiếm thấy ở tuổi 33, độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã toan về già.

Thế nhưng, như tuyên ngôn xuyên suốt sự nghiệp của mình, C.Ronaldo không bao giờ chấp nhận “đầu hàng”. Anh tự hóa thân thành “cỗ máy” bất tử. Dường như, “cỗ máy” ấy chỉ tạm thời cần bảo dưỡng ở giai đoạn 1, chứ không thể trở thành “đống phế thải”.

“Nào, giờ tất cả hãy nói rằng C.Ronaldo nên giải nghệ ở tuổi 33 đi!” - bà Dolores (mẹ của C.Ronaldo) đáp trả lại hàng loạt sự chỉ trích con trai mình trong suốt nhiều tháng qua. Nhiều người có thể hiểu được cảm ứng của bà Dolores. Là người mẹ, bà thấu hiểu nỗi thất vọng cùng cực của cậu con trai từng trải qua ở giai đoạn tệ nhất trong sự nghiệp. Và dường như những sự kìm nén đã quá lâu…

Tờ Bleacher Report thừa nhận: “Chẳng ai có thể cản nổi C.Ronaldo khi con quái vật này đã thức tỉnh”. Thực tế, trong 11 trận gần nhất, chỉ có duy nhất 1 lần CR7 không thể ghi bàn (trận hòa Levante). Còn lại, anh đã “xé lưới” 10 đối thủ.

Tính riêng trong năm 2018, C.Ronaldo đã ghi 21 bàn thắng sau 13 trận. Không một cầu thủ nào ở châu Âu có thành tích tốt hơn thế. Người xếp thứ 2 là Messi chỉ có 16 bàn. Thậm chí, số bàn thắng của “siêu sao” người Bồ Đào Nha năm 2018 còn hơn nhiều CLB lớn như Chelsea (12 bàn), Dortmund (14 bàn), MU (15 bàn), Arsenal (15 bàn) và AC Milan (15 bàn).

C.Ronaldo là số 1? Đừng vội chỉ trích!

C.Ronaldo luôn là vậy. Tài năng và vô cùng ngạo nghễ. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã hai lần nhấn mạnh điệp khúc: “Tôi là số 1 làng bóng. Chẳng ai sánh được với tôi”. Phát biểu đầy tính “động chạm” ấy đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều.

C.Ronaldo luôn hướng tới sự hoàn hảo. Điều đó giúp anh trở thành cầu thủ vĩ đại bậc nhất thế giới bóng đá

Dù vậy, đừng vội chỉ trích C.Ronaldo. Nói vậy bởi lẽ, đây là quan điểm cá nhân của anh. Bất cứ ai cũng có thể tự nhận mình giỏi nhất nhưng không phải ai cũng cụ thể hóa được tuyên bố ấy. Thời gian qua cũng như suốt sự nghiệp, C.Ronaldo luôn nỗ lực hết mình để chứng minh điều đó. Và giờ đây, khi nhìn lại “gia sản đồ sộ” của cầu thủ này, bất cứ ai cũng có phải kính nể.

C.Ronaldo đã giành 3 chức vô địch Premier League, 2 La Liga, 4 Champions League, 1 lần vô địch Euro (2016) và nhiều danh hiệu khác. Ở góc độ cá nhân, CR7 đã 5 lần giành Quả bóng vàng, 5 lần giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, lọt vào đội hình tiêu biểu FIFA 12 lần liên tiếp (từ năm 2007 tới nay). Nếu tính cả danh hiệu nhỏ, con số ấy có thể lên tới hàng trăm danh hiệu.

Cầu thủ này cũng đang giữ nhiều kỷ lục vĩ đại như chân sút xuất sắc nhất lịch sử Champions League (117 bàn), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (391 bàn), cầu thủ ghi nhiều bàn nhất Champions League trong 1 mùa giải (17 bàn)… Tính tổng cộng, C.Ronaldo đã ghi 645 bàn cho CLB và ĐTQG trong sự nghiệp.

Thực tế, vị trí số 1 là khái niệm tương đối. Nó được xét trên số bàn thắng? Tầm ảnh hưởng? Danh hiệu?... tất cả khía cạnh ấy, C.Ronaldo đều nằm trong top đầu thế giới. Ngay cả những huyền thoại thế giới cũng khó so sánh được với CR7.

C.Ronaldo không sinh ra dưới cái mác “thiên tài” và có thể cảm hứng bất tận trong từng nhịp chạy như Messi, Maradona nhưng thứ cảm hứng CR7 mang lại chính là những bàn thắng và danh hiệu.

Như Rio Ferdinand nhận xét: “Messi làm sống lại các trận đấu, còn C.Ronaldo sinh ra để kết liễu nó”. Từ “kết liễu” cho thấy hiệu quả với khả năng san bàn cực kỳ lợi hại của “siêu sao” người Bồ Đào Nha.

Đó là con người ưa thích sự hoàn mỹ. Anh có thể “dành cả tuổi trẻ” chỉ để tập luyện cú sút phạt đền nảy bóng vào lưới PSG (theo tiết lộ của Rio Ferdinand). Những bàn thắng chính là thành quả của sự nỗ lực không ngừng để đạt được sự hoàn hảo.

Bởi lẽ đó, Messi hay C.Ronaldo có tự nhận là số 1 thì âu cũng là lẽ hợp lý. Họ sinh ra để khiến thế giới bóng đá trở nên đẹp đẽ và đa sắc màu hơn (những sự tranh cãi bất tận cũng góp phần giúp bóng đá trở nên hấp dẫn hơn).

Dù mang cá tính, màu sắc khác nhau nhưng họ đều xứng đáng làm “vua”. Hãy tận hưởng khoảnh khắc họ mang lại khi còn có thể…

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích