Đem 60 triệu đi "vá hàng thủ", Arsenal nhận cái kết đắng lòng

Thứ ba, 06/08/2019, 13:18
Pháo thủ vẫn chưa có ý định dừng lại khi tiếp tục lên kế hoạch kích nổ thêm bom tấn.

Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, The Gunner đã hoạt động rất sôi nổi và mang về hàng loạt bản hợp đồng chất lượng. Ở khoảng thời gian đầu tiên, HLV Unai Emery chỉ sở hữu trong tay những Dani Ceballos, William Saliba hay Gabriel Martinelli.

Tuy nhiên, nhà đương kim á quân Europa League bất ngờ tăng tốc và hoàn tất thương vụ bom tấn mang tên Nicolas Pepe. Với mức phí 80 triệu euro, tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã trở thành ngôi sao châu Phi đắt giá nhất trong lịch sử.

Ra giá "khủng" nhưng The Gunner vẫn bị từ chối phũ phàng.

Mặc dù vậy, ban huấn luyện Pháo thủ vẫn có lí do để lo lắng khi vị trí trung vệ đang rất mong manh. Laurent Koscielny đang đàm phán để trở lại Ligue 1 thi đấu, trong khi Shkodran Mustafi không được tin tưởng. Arsenal vừa gửi đề nghị cho một ngôi sao đang chơi ở Đức nhưng đã nhận được hồi âm đắng lòng.

Nguồn tin từ BILD cho biết, đại diện của Premier League chấp nhận chi 60 triệu euro để thuyết phục RB Leipzig nhượng lại Dayot Upamecano. Không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, đội chủ sân Red Bull Arena đã thẳng thắn từ chối mức giá của đối tác.

Đội bóng Đông Đức chỉ chấp nhận để trụ cột của mình ra đi nếu nhận đủ 100 triệu euro. Đó cũng là số tiền giải phóng hợp đồng của trung vệ sinh năm 1998. Mùa giải 2018/19 vừa qua, ngôi sao gốc Guinea-Bissau chỉ ra sân vỏn vẹn 22 trận vì dính chấn thương.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn