Nghiền nát Leverkusen, M.U bay qua vòng bảng

Thứ năm, 28/11/2013, 08:40
Thi đấu cực kỳ thăng hoa và bản lĩnh, Quỷ đỏ đã đại náo sân BayArena bằng chiến thắng "5 sao", qua đó đoạt tấm vé đầu tiên của bảng A vào vòng knock-out.

Giữa muôn trùng gian khó, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng đã chứng minh được đẳng cấp và sự khôn ngoan trên đấu trường Champions League với trận thắng hoành tráng khiến ít ai ngờ đến.

Rooney tuy không lập công, nhưng chính số 10 của Quỷ đỏ là người truyền cảm hứng, giúp Valencia, Evans, Smalling hay Nani thay nhau nổ súng. 3 điểm giành được trên đất khách giúp thầy trò David Moyes sớm có mặt tại vòng knock-out.

Carrick, M.U, Rooney, Moyes, Sir Alex, Old Trafford, Leverkusen
M.U có chiến thắng hoành tráng

Khoảng thời gian đầu trận diễn ra khá bình lặng khi hai đội nhập cuộc với thái độ thăm dò. Phút 15, Quỷ đỏ có đợt hãm thành đầu tiên khi Giggs kiến tạo thông minh cho Nani cứa lòng điệu nghệ. Tiếc rằng bóng đi hơi cao so với xà ngang.

Leverkusen lập tức trả lời với pha dâng cao đánh đầu sạt xà của Reinartz. HLV Hyypia đang yêu cầu các học trò tận dụng triệt để các miếng đánh ở trung lộ, để khoét vào điểm yếu xoay trở chậm của cặp trung vệ đội khách.

Phút 21, Kiessling thực hiện pha solo trực diện loại bỏ hai hậu vệ áo đỏ. Mặc dù vậy, cú dứt điểm cuối cùng lại bị Evans lao về truy cản.

Ngay sau tình huống này, M.U tìm được bàn khai thông bế tắc từ một tình huống phản công mẫu mực. Kagawa cướp được bóng bên phần sân nhà rồi đẩy lên cho Giggs. Rooney dạt ra biên trái nhận bóng và tung đường chuyền dọn cỗ vào khu cấm địa để Valencia đệm cận thành tung lưới Leno.

Carrick, M.U, Rooney, Moyes, Sir Alex, Old Trafford, Leverkusen
Các chân sút M.U thi nhau bắn phá khung thành Leverkusen

Chưa hết bàng hoàng, hàng thủ Leverkusen tiếp tục chao đảo khi Evans và Smalling kết thúc liên tiếp bên ngoài vòng cấm nhưng bị chặn lại.

Đến phút 30, M.U được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Rooney tạt xoáy vào vòng cấm khiến trung vệ Spahic lóng ngóng đánh đầu đốt lưới nhà.

Dẫn trước hai bàn, nhà ĐKVĐ không việc gì phải vội vàng nên những phút cuối hiệp một diễn ra có phần chậm rãi. Leverkusen vẫn chưa tìm được phương án hữu hiệu để xuyên phá hàng thủ áo đỏ.

Qua giờ giải lao, Moyes yêu cầu các học trò tiếp tục đá ru ngủ. Suýt chút nữa Nani nâng tỉ số lên 3-0 với pha thoát đi rồi dứt điểm chân trái sạt cột dọc.

Leverkusen đang thi đấu khá bế tắc. Họ chỉ có thể gây nguy hiểm từ tình huống cố định. Sau quả phạt góc, bóng chạm cột dọc M.U bật ra. Spahic đá bồi nhanh nhưng De Gea kịp khép góc cứu thua.

Carrick, M.U, Rooney, Moyes, Sir Alex, Old Trafford, Leverkusen
Chủ nhà hoàn toàn lép vế trước Quỷ đỏ

Hoạt động năng nổ, nhưng Rooney vẫn chưa có duyên ghi bàn, với pha cứa lòng sạt cột gang tấc. Phút 66, Giggs đá phạt góc để Rooney sút cận thành. Leno đẩy ra nhưng Evans lao vào rất nhanh dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0.

Đến lúc này, các cầu thủ Leverkusen gần như buông xuôi. Phút 77, Kagawa phối hợp ăn ý với Rooney trong vòng cấm và tiền đạo người Anh kiến tạo đường chuyện dọn cỗ cho Smalling lập công.

Sau khi Phil Jones và Anderson bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khác, Nani tỏa sáng lúc cuối trận với bàn ấn định tỉ số 5-0 cực kỳ đẹp mắt.

Đội hình ra sân:

Bayer Leverkusen:Leno 6; Donati 6, Spahic 5, Omer Toprak 6, Can 6; Bender 5 (Kohr 81'), Reinartz 7 (Hegeler 70', 6); Rolfes 7, Castro 6, Son Heung-min 7, (Derdiyok 70', 6); Kiessling 6.

Manchester United:De Gea 7; Smalling 5, Ferdinand 6, Evans 6, Evra 6 (Buttner 70', 6); Jones 7, Giggs 6; Valencia 7, (Young 80'), Kagawa 7, Nani 6; Rooney 8 (Anderson 80').

Bàn thắng:Valencia 22', Spahic (30' - phản lưới), Evans 65', Smalling 77', Nani 88'.

Theo VNN

Các tin cũ hơn