Trật tự đô thị đánh ngất xỉu người bán hàng rong

Thứ bảy, 07/12/2013, 10:38
Bị lực lượng dẹp lòng lề đường tịch thu hàng hóa, anh Tình tha thiết van xin, nhưng vẫn bị bóp cổ, đánh đến ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều 6/12, hàng trăm người đã gọi điện về đường dây nóng phản ánh về việc anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú Bình Dương) bị lực lượng dẹp lòng lề đường của P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM bóp cổ, đánh đập tới ngất xỉu, rất lâu sau mới được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng trật tự đô thị bóp cổ anh Tình.
Lực lượng trật tư đô thị lên gối tay đánh vào sau gáy anh Tình sau khi anh này đã bị còng tay.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc trên kể lại, vào lúc 16h30 chiều cùng ngày, dân phòng, bảo vệ dân phố, trật tự đô thị… đi dẹp lòng lề đường ở khu chợ tự phát P.25. Bị hốt hết hàng hóa, anh Tình chạy theo giật lại thì bị lực lượng này còng tay. Trên ô tô, anh Tình cố vùng vẫy chạy xuống thì tiếp tục lại bị lực lượng này dùng roi điện đánh, khống chế, bóp cổ ép đưa lên xe máy.

Sau khi bị lực lượng này khống chế, đánh đập, anh Tình đã bị xỉu và nằm chỏng trơ ở góc đường. Người đàn ông này đã nằm bất tỉnh khá lâu, trước khi được công an P.25 đưa tới bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Anh Tình nằm bất tỉnh ở góc đường nhưng không được ai đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).


Theo một số người dân, anh Tình phải thuê nhà tận Bình Dương, 2-3h sáng lấy hàng ở chợ đầu mối Thủ Đức  rồi đạp xe ba gác mấy chục cây số lên chợ ở đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, bán kiếm lời nuôi 2 con nhỏ.

Ghi nhận thông tin phản ánh của người dân, ông Nguyễn Văn Quý - chủ tịch UBND P.25, Q.Bình Thạnh, xác nhận vào thời điểm trên có tổ công tác phường đi làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường và có xảy ra sự việc trên.

Theo Tri Thức

Các tin cũ hơn