Bốn cáo phó của một gia đình trước cổng chùa

Thứ hai, 23/12/2013, 17:03
Vợ chồng anh Phong cùng con trai may mắn thoát khỏi đám cháy, nhưng 4 người thân là cha mẹ, chị và cháu của anh đã chết thảm trong ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn vào tối 22/12 tại tiệm may, bọc yên xe Phong Phú (trên đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) khiến 5 người chết (có 4 người trong một gia đình là ông Trần Văn Bê và vợ bà Trần Thị Thảo (cùng 84 tuổi, là chủ nhà), chị Trần Thị Kim Tuyết (41 tuổi, con gái ông Bê), bé gái Trần Thị Ánh Tuyết (5 tuổi, con chị Kim Tuyết) và y tá tên Hà đến chữa bệnh cho ông bà Bê.

Bốn cáo phó trong một gia đình trước cổng chùa Bửu Hưng khiến ai cũng đau lòng.

Con cháu trong nhà ông Bê thất thần vì mất mát quá lớn và bất ngờ.

Nhiều người đi đường dừng xe lại ủng hộ tiền cho gia đình nạn nhân.

Bốn quan tài để song song trong chùa.

Nhiều người không cầm được nước mắt trước cảnh tượng này.

Hiện trường vụ cháy. Một người dân tham gia dập lửa từ lúc đầu cho biết: “Khi nghe hô cháy là tôi lập tức ôm bình chữa cháy chạy đến nhưng ngọn lửa lan quá nhanh và mạnh, đứng giữa đường Phan Đình Phùng nhưng vẫn bị hơi nóng phả ra rát cả mặt. Tôi thấy ông Phong cùng gia đình gần như ngã quỵ khi nghe tiếng kêu cứu của cha mẹ đang mắc kẹt trong nhà nhưng không thể nào vào cứu được”.

Những cuộn vải cháy xém.

Nhiều mảng tường đổ sập vì sức nóng quá lớn.

Sáng 23/12, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo Zing

Các tin cũ hơn