Áp Tết trộm cướp lộng hành

Thứ năm, 04/02/2016, 08:59
Không chỉ tội phạm cướp giật, nhóm tội phạm trộm cắp cũng khiến người dân nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nói đang “đau đầu” với loại tội phạm này khi tỷ lệ khám phá án còn thấp.
Băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản của ông Đỗ Đức Hải bị công an bắt.

Cướp manh động, có tổ chức

Để có tiền tiêu tết, nhóm 3 thanh niên Trần Văn Thiện (SN 2000) Hoàng Chí Thức (SN 1995) và Phan Văn Linh (SN 1999, cùng quê tỉnh Kom Tum) rủ nhau đi cướp tài sản tài xế taxi. Khuya 25/1, cả nhóm đi đến cầu Rạch Chiếc (quận 2), thấy anh Lê Hồng Khoa (SN 1993, ngụ quận 2), lái taxi 7 chỗ của hãng Vinasun, nhóm này vẫy tay đón về quận 9 (TP.HCM). Khi đến khu vực đường số 1, phường Phước Bình, quận 9 thì cả 3 thanh niên kêu dừng xe, từ phía sau xông lên siết cổ tài xế, cướp gần 4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng và 2 chiếc điện thoại. Sau đó, cả bọn trói tài xế trên xe taxi để tẩu thoát.

Trước đó, sáng  21/1, ông Đỗ Đức Hải (ngụ quận 3) để bọc tiền gần 40 triệu đồng trong túi quần trên đường đi xe máy về công ty ở đường Bàn Cờ (phường 3, quận 3) thì bị một thanh niên chạy xe từ sau vượt lên, cúp đầu xe của ông khiến ông Hải loạng choạng tay lái. Lúc này, hai thanh niên đi trên một xe khác chạy đến móc túi quần ông lấy cọc tiền. Khi ông Hải quật ngã đối tượng ngồi sau xe, giành lại tiền, lập tức một đối tượng trong nhóm lao xe thẳng vào người ông để giải vây cho đồng bọn. Cả nhóm khoảng 7 người đi trên 5 xe máy bỏ chạy sau khi lấy được gần 14 triệu đồng.

Táo tợn hơn khi trưa 27/1, chị Nguyễn Thị Kim Giác (SN 1983, ngụ quận 8), đang ngồi xem tivi trong nhà thì bất ngờ bị một người lạ xông vào cướp tài sản lấy một máy tính xách tay và điện thoại di động. Bất ngờ không kịp trở tay kêu la, chị Giác chỉ hô lên một tiếng “cướp” nhưng lúc này, tên cướp đã tẩu thoát.

Trộm cắp…đến hẹn lại lên

Những ngày cuối năm trộm cắp liên tiếp xuất hiện khắp ngóc ngách TP.HCM, từ biệt thự cao cấp đến những phòng trọ giá rẻ. Chị Phan Trần Diễm Chi (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức), cho biết ngày 28/1 vừa qua, có cho hai khách nước ngoài thuê 2 phòng lưu trú. Chỉ ít ngày sau phòng hai vị khách nói trên bị kẻ trộm đột nhập lấy khoảng 40 triệu đồng. Dù có camera an ninh theo dõi nhưng kẻ trộm vẫn liều lĩnh đột nhập vào khiến nhiều khách thuê hoảng sợ. Sau khi đã báo công an, chị Chi vẫn lo lắng trước tình trạng trộm cắp lộng hành dịp Tết khiến việc làm ăn, cho thuê phòng bị ảnh hưởng.

Anh Mare Francis (SN 1978, quốc tịch Úc, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) bị kẻ trộm đột nhập vào căn nhà anh thuê để lưu trú. Ngày 24/1, anh về nhà lúc rạng sáng thì phát hiện cửa nhà bị cậy phá, chiếc xe máy hiệu SH và nhiều tài sản khác bị mất với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Trước đó, căn biệt thự của nữ ca sĩ Minh Hằng ở phường An Phú, quận 2 bị trộm đột nhập vào lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Theo người nhà nữ ca sĩ trình báo thì số tài sản mất gồm 1 nhẫn hột xoàn trị giá hơn 400 triệu đồng, một túi xách trị giá 30.000 USD, chiếc đồng hồ trị giá 25.000 USD. Còn vợ chồng ông chủ cơ sở thu mua phế liệu ở quận Bình Tân, Nguyễn Bảo Sơn (SN 1971, ngụ quận Bình Tân) hoảng hốt phát hiện cửa sổ bên hông nhà trên lầu 1 bị cạy phá, toàn bộ đồ đạc trong phòng xáo trộn. Hơn 1,7 tỷ đồng trong chiếc két sắt bị chúng lấy mất sau khi đã phá bung chiếc két này.

Tự lo cho mình là chính

Mặc dù tình hình trộm cướp diễn ra phức tạp nhưng tỷ lệ khám phá án đối với loại tội phạm này chỉ khoảng trên 50%. Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) thừa nhận, người dân TPHCM vẫn còn có thói quen cất giữ tài sản trong két sắt và cứ cho là đảm bảo an toàn nhưng thực tế hiện nay chiếc két sắt không có nghĩa lý gì cả đối với bọn trộm cắp. Do đó, người dân cần phải thay đổi thói quen, hạn chế giữ tiền mặt, tài sản ở nhà, cần chủ động phòng chống trộm cắp hơn.

Thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, để khám phá tội phạm trộm cắp đang diễn biến phức tạp như hiện nay, công an sẽ tập trung đầu tư các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trong đó nâng cấp xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để phục vụ công tác truy tìm tội phạm nhanh chóng, dễ dàng hơn. “Công an TP.HCM hiện nay đã gửi thông báo đến công an 24 quận huyện chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp để hạn chế thấp nhất các vụ trộm cắp trong dịp tết này”- Thiếu tướng Phong nói.

Để phòng ngừa, theo thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4 (TP.HCM), người dân vào những điểm giao dịch như ngân hàng, tiệm vàng, trụ ATM thì khi bước ra cần quan sát thật kỹ, phải để đồ đạc cẩn thận. Túi xách nên bỏ vào trong cốp xe, hạn chế treo bên ngoài. Đặc biệt chú ý có người theo sau, nhất là khi đi đến những ngã ba, ngã tư có đèn đỏ bởi những đối tượng cướp giật thường dàn cảnh va quẹt xe để nạn nhân mất cảnh giác rồi trộm, cướp giật. Đối với phụ nữ có đeo trang sức, khi đi ra đường nên ngụy trang bằng cách đeo khẩu trang, mặc áo che kín.

“Khi người dân lưu thông trên đường, không nên nghe điện thoại. Nếu có nghe thì nên dừng xe vào trong lề đường, cầm chắc điện thoại đưa vào trong quay nón bảo hiểm để tránh bị cướp giật”, thượng tá Thao khuyến cáo.

Công an TP.HCM cho biết đã mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết để đảm bảo Tết bình an cho người dân. Theo đó, cảnh sát sẽ tuần tra, mật phục tại các điểm nóng như công viên, phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm thương mại, chợ hoa xuân, bến xe,… để phòng chống tội phạm trộm cướp, móc túi…

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn