Thanh niên cầm dao bị đánh gục trên phố sau vụ va quệt

Thứ ba, 26/07/2016, 08:59
Thấy thanh niên cầm dao chém loạn xạ trên phố, trong khi 2 người đối diện cầm mũ bảo hiểm đánh trả tổ cảnh sát 141 Hà Nội tung quân ngăn chặn.

Ngày 25/7, Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) tiếp tục lấy lời khai 3 người liên quan đến vụ chém nhau do va chạm xe máy trên đường Yên Phụ một ngày trước.

Thanh niên cầm dao bị đối phương dùng mũ cứng đánh thương tích vùng đầu. Ảnh: Hoàng Lam.

Đại úy Nguyễn Tuấn Cường (Tổ trưởng Y7) cho biết, khoảng 23h15 ngày 24/7, khi làm nhiệm vụ trên đường Yên Phụ, tổ công tác 141 phát hiện nhóm thanh niên chém nhau tại đoạn đối diện bến xe buýt Long Biên, cách vị trí chốt cảnh sát hơn 50m.

Tại hiện trường, một nam thanh niên đi xe máy cầm dao ẩu đả với 2 người còn lại đang dùng mũ bảo hiểm đánh trả.

Khi cảnh sát tiếp cận, thanh niên cầm dao nằm gục trên đường, đầu có nhiều vết thương, chảy máu. Hai người còn lại không có thương tích, đang dùng mũ bảo hiểm đánh đối phương buộc lực lượng chức năng phải khống chế.

Tại Công an phường Nguyễn Trung Trực, thanh niên tên Trịnh Trang Công (32 tuổi, quê Hà Nam) khai bị đối phương đuổi đánh sau va quệt xe nên cầm dao tự vệ.

Con dao tang vật bị thu giữ sau vụ ẩu đả. Ảnh: Hoàng Lam.

Trong khi đó, làm việc với cảnh sát, Phạm Văn Ninh (24 tuổi, ở quận Tây Hồ) và Vũ Văn Nam (31 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, sau va chạm giao thông với Công, họ bị anh ta mang dao đuổi chém nên phải cầm mũ bảo hiểm chống trả.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích