Thanh Hóa: Cả xã nhiễu loạn tin đồn một phụ nữ bị giết, moi nội tạng

Thứ năm, 14/06/2012, 10:43
Mấy ngày qua, người dân xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) hết sức hoang mang trước tin đồn một người phụ nữ trong xã bị giết, moi nội tạng bán ra nước ngoài.

>> Đắk Nông: U60 giết người vì ghen
>> Hà Nội: Tử hình kẻ giết bà, lấy tiền mua quà tặng bạn gái
>> Huyền tích gò phượng thuỷ ở cổ tự nghìn tuổi
>> 
Cha của cô gái “người rừng” phủ nhận hại con
 


 
Ngôi nhà mẹ con bà H. ở.


Tin đồn ban đầu chỉ lưu truyền trong một nhóm nhỏ, sau đó lan nhanh với tốc độ chóng mặt ra toàn xã, thậm chí lan sang cả các xã lân cận khiến người dân trong vùng hoang mang, lo sợ.

Lần theo những thông tin đang được người dân đồn thổi, chúng tôi về xã Triệu Thành tìm hiểu thực hư sự việc. Theo người dân nơi đây, tin đồn bắt đầu từ ngày mùng 9/6/2012, tại chợ Sim, người ta rỉ tai nhau rằng bà Lê Thị H., sống ở thôn 9, xã Triệu Thành, bị người lạ bắt cóc, giết mổ lấy nội tạng bán sang nước ngoài.

Qua xác minh được biết bà H. có chồng đã mất, sống cùng cô con gái năm nay 13 tuổi nhưng không đi học. Hai mẹ con bà sống bằng nghề mò cua bắt ốc, đi ăn xin ở chợ Sim, gia đình thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Thấy hoàn cảnh bà H. đáng thương, cách đây gần một tháng, anh Thức - một người hàng xóm - đã giới thiệu bà H. cho một người quen tên Vân, sống tại xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Bà Vân này cần thuê người đi bán tăm ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với mức lương 1,3 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với PV, ông Hà Minh Tấn, Trưởng Công an xã Triệu Thành, cho biết: “Sau khi nhận được tin đồn bà H. bị giết, moi nội tạng, chúng tôi đã vào cuộc điều tra. Khi chúng tôi tìm đến nhà bà H. thì không thấy ai ở nhà, hỏi người dân gần đó thì không ai biết, lúc đó chúng tôi cũng nghĩ thông tin trên là có thật.

 


 
Ông Hà Minh Tấn - Trưởng công an xã Triệu Thành.


Tuy nhiên sau đó có một manh mối cho biết hiện bà H. đang tham gia bán tăm cùng các con của bà Vân ở tận thành phố Hạ Long. Có lẽ nguyên nhân dẫn đến tin đồn trên là do sự “mất tích” của bà H. Ngay sau đó chúng tôi đã liên lạc với anh Thức để làm rõ sự việc”.

Trước thông tin nhiễu loạn, ngày 11/6, bà Vân đã đưa bà H. về địa phương trình báo cơ quan chức năng. Ngày 12/6, chính quyền xã Triệu Thành đã mở cuộc họp thông báo rộng rãi, xóa bỏ tin đồn thất thiệt trong nhân dân. Sau đó, biết việc làm ăn giữa bà H. và bà Vân là chính đáng, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho bà H. tiếp tục đi làm ăn.

 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn