Gia đình thầy giáo bị bắn xin lỗi cảnh sát

Chủ nhật, 21/07/2013, 10:34
Cho rằng hành động của con trai có phần nông nổi và không đúng mực, bà Đỗ Thị Huyền (mẹ anh Lê Văn Ngọc, một trong hai người bị bắn chiều 16/7) đã gửi lời xin lỗi đến đại úy Trần Ngọc Hoàng - người nổ súng.

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 7, xã Quảng Thái (huyện Quảng Xương), người phụ nữ tuổi thất thập dáng hình khắc khổ lộ rõ âu lo. Bà Huyền bảo, mấy ngày qua, nhiều người thân ở xa gọi điện thăm hỏi, hàng xóm qua động viên khi biết tin anh Ngọc, con trai bà bị cảnh sát bắn bị thương trên đường từ thành phố về quê.

Bà bảo, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình không dám tin đó là sự thật. “Ban đầu, mới nghe tin tôi và gia đình rất bàng hoàng, lo lắng cho sức khỏe con trai. Tuy nhiên, khi bác sĩ thông báo vết thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng nên đã phần nào yên tâm”, bà Huyền nói.

Bà là giáo viên đã nghỉ hưu nên cuộc sống gia đình được người dân trong vùng đánh giá là nề nếp và gia giáo. Vợ chồng bà sinh được 3 người con, tất cả đều được học hành đỗ đạt, có nghề nghiệp ổn định. Anh Ngọc là con út nên rất được quan tâm và kỳ vọng.

Học hết lớp 12, anh Ngọc thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền nhưng do thiếu nửa điểm nên không đỗ. Quyết thực hiện bằng được ước mơ, năm sau anh thi và đỗ vào khoa Triết học của trường. Ra trường với tấm bằng loại ưu, anh về quê và ít năm sau, xin vào giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương.

no sung

Cảnh hai người đàn ông lạng lách đánh võng, dỡn mặt cảnh sát bị người dân ghi lại. Ảnh chụp từ clip

Nhắc lại sự việc khiến anh Ngọc và anh Kỷ bị cảnh sát bắn chiều 16/7, bà Huyền bảo đó là “việc đáng buồn và là bài học của con trai”. Người mẹ nhớ lại, trưa hôm đó, sau khi xin phép bà và thông báo với vợ con, anh Ngọc lấy xe chở anh Kỷ ra thành phố thăm người bạn bị ốm nặng, đến chiều thì nhận được tin dữ.

Bà Huyền bảo, không được chứng kiến sự việc, chỉ nghe anh Ngọc kể lại rằng, sau khi rời nhà bạn, hai người về quê, đến ngã tư Trần Phú - Nguyễn Trãi, đang đà chạy nên không để ý đèn đỏ và lát sau thấy một cảnh sát đuổi theo. Anh Kỷ ngồi sau thấy thế vội gọi anh Ngọc dừng xe nhưng anh này không nghe thấy, vẫn cho xe lao nhanh trên đường. Chạy được hơn một km thì cả hai bị bắn.

“Hai đứa kể, ban đầu đội mũ bảo hiểm nhưng gió mạnh nên mũ bị lật. Phần vì sợ cảnh sát, phần mất bình tĩnh nên mới xảy ra sự thể như vậy. Công bằng mà nói, việc này xảy ra là do cả hai bên đều sai. Thay mặt gia đình, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới anh Hoàng và mong sự việc được giải quyết hợp tình, hợp lý”, bà Huyền chia sẻ.

Chị Thơ (vợ anh Ngọc) đang chăm sóc chồng tại bệnh viện cho biết, vết thương trên người anh tạm thời đã khô dần, đỡ đau và vài hôm tới có thể xuất viện. "Mấy ngày qua, nằm trên giường bệnh, anh ấy suy nghĩ rất nhiều và nói không cố ý. Vợ chồng tôi xin nhận lỗi với anh Hoàng", chị Thơ nói.

Trong khi đó, đại úy Trần Ngọc Hoàng đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi và thương lượng. Đại úy Hoàng tâm sự, cảm thấy day dứt vì đã nổ súng. Tuy nhiên anh này vẫn khẳng định, việc làm đó là “bất đắc dĩ, vì trách nhiệm công việc và uy tín ngành chứ hoàn toàn không có động cơ cá nhân nào”.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 16/7, anh Lê Văn Ngọc (36 tuổi, giáo viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương) đi xe Dream chở anh Tô Thế Kỷ (47 tuổi, cùng quê xã Quảng Thái) ra thành phố Thanh Hóa thăm người thân. Khi về qua ngã tư Trần Phú - Nguyễn Trãi, anh Ngọc điều khiển xe vượt đèn đỏ.

Đại úy Trần Ngọc Hoàng (Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ đã thổi còi ra hiệu lệnh dừng xe nhưng anh Ngọc không chấp hành mà rú ga bỏ chạy, buộc anh Hoàng phải truy đuổi. Đến gần cầu Bố (phường Đông Vệ), đại úy Hoàng rút súng bắn đạn cao su nã vào người Ngọc và Kỷ. Sau khi xảy ra vụ việc, đại úy Hoàng bị đình chỉ công tác một tháng để phục vụ công tác điều tra.

Vài ngày qua, sau khi video quay cảnh hai người đàn ông lạng lách đánh võng "giỡn mặt” cảnh sát giao thông được đăng trên mạng, dư luận phản ứng dữ dội. Khi biết người vi phạm giao thông là giáo viên sắp trở thành thạc sĩ, nhiều người tỏ thông cảm với cách xử lý của cảnh sát.

Còn lãnh đạo Công an tỉnh và TP Thanh Hóa cho rằng, trong trường hợp này, có nhiều cách để giải quyết nhưng “đáng tiếc là đại úy Hoàng không kiềm chế được nên đã nổ súng”.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
  • Nên mua sofa kích thước nào