Kỷ niệm ngày giết con mẹ tự thiêu trên tàu

Chủ nhật, 22/04/2012, 08:59
Một người mẹ đã tẩm xăng tự thiêu trong toilet tàu hỏa vào đúng cái ngày mà cách đây 14 năm bà đã tự tay giết chết cậu con trai 5 tuổi của mình.


Các tin khác

>> Quảng Ngãi: Mỗi hecta ớt cho thu nhập trên 200 triệu đồng
>> Cà Mau, Sóc Trăng thiệt hại nặng do tôm chết nhiều
>> TP.HCM: Giảm giá sốc dịp 30/4


 



Rachel James đã giết chết con trai cách đây 16 năm


Người mẹ nói trên có tên Rachel James, đã trải qua 10 năm trong bệnh viện tâm thần sau khi đâm chết cậu con trai Perry của mình.  Sau đó bà được ra viện và về nhà sống một mình. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra trên chuyến tàu từ Northampton tới London (Anh) khi bà chui vào một chiếc toi let nhỏ trên tàu, tẩm xăng khắp người và tự thiêu.

Đám cháy khiến con tàu phải tạm dừng giữa chặng tại ga Leighton Buzzard ở  Bedfordshire, để khắc phục hậu quả và sơ tán hành khách.

 

Đám cháy khiến con tàu phải tạm dừng giữa chặng tại ga Leighton Buzzard


Năm 29 tuổi, bà James đã bị buộc tội giết bé Perry (con trai mình), và tìm cách sát hại một cậu con trai 9 tuổi khác có tên Aaron ngày 11-4-1997. Cuối cùng, người đàn bà đáng sợ được chuyển tới bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, sau khi ra viện bà này vẫn không hết những hành động điên cuồng!

Theo Nguoilaodong

Các tin cũ hơn