Nuôi hổ để... giữ nhà

Thứ năm, 17/05/2012, 10:19
Thay vì nuôi chó như những gia đình khác, anh Michael Jamison lại chọn sở hữu một con hổ.

>> Bà Obama lo sợ quan hệ của chồng với nữ hoàng truyền hình Mỹ?
>> Mỹ: Cụt hết tay chân sau khi ... độn mông

Một doanh nhân người Nam Phi đang sở hữu một chú hổ 1 năm tuổi, nặng 150 kg ở trong nhà để phòng tránh kẻ trộm. Điều đáng nói là chú hổ này không bị nhốt mà lại được thả rông không khác gì thú cưng trong nhà. 

Anh Michael và chú hổ Enzo

Michael cho biết, từ lâu anh đã muốn nuôi một chú hổ trong nhà nhưng mãi sau khi trở thành nạn nhân của hai vụ cướp, anh mới quyết định "sắm" một con: "Tôi thấy an toàn khi có Enzo (tên chú hổ) ở trong nhà".

Enzo có riêng hẳn chiếc bàn để ăn

Hàng ngày, Enzo ngủ cùng giường với chủ nhân và dùng bữa trên chiếc bàn ăn dành riêng trong nhà bếp. Enzo bú bình hai lần mỗi ngày và tiêu thụ khoảng 4 kg thịt. Chú hổ này ăn uống rất từ tốn và có thể chia cả phần thức ăn của mình cho 3 chú chó cùng nhà.

Sự thân thiết của anh Michael và chú hổ Enzo

Trong quá trình nuôi Enzo, Michael luôn bị cảnh sát và những nhân viên của hội bảo tồn động vật nhòm ngó. Ban đầu, họ định giải cứu Enzo về với rừng xanh nhưng sau đó, họ cho phép nó ở lại vì nhìn thấy sự đối xử quá tốt của gia đình Michael.
 
Theo Dailymail
 

Các tin cũ hơn