Hàng trăm người lỡ chuyến, phải ngủ vạ vật ở bến xe Sài Gòn

Thứ tư, 30/04/2014, 09:38
Vào nửa đêm 29/4, tại bến xe Miền Đông, TP.HCM, nhiều người vẫn phải ôm hành lý vật vã chờ đợi mua vé, chờ xe chạy để về quê nghỉ lễ trong đêm.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhiều người tranh thủ tới bến xe Miền Đông để về quê trong buổi tối nhưng do lượng người về nghỉ lễ quá đông, nhiều chặng xe đã hết vé. Ảnh: 9h tối, bến xe Miền Đông vẫn rất đông người chờ xe và mua vé.

Nhập mô tả cho ảnh

Cũng thời điểm này, nhiều người đang còn phải xếp hàng để mua vé về các tỉnh Tây Nguyên, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhiều người ngồi chờ xe và mua vé từ chiều cho đến đêm. Anh Hoàng (quê Gia Lai), cho biết: "Vẫn biết cuối ngày 29/4 sẽ có rất nhiều người về quê nghỉ lễ nhưng tôi quá chủ quan, những tưởng ra bến là có thể mua được vé về liền nhưng đợi từ chiều cho đến tối vẫn chưa mua được, đành ngồi chờ".

Nhập mô tả cho ảnh

Người lỉnh kỉnh hành lý tới bến lúc gần đêm để chờ xe, người ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ để mua vé.

Nhập mô tả cho ảnh

Tâm (sinh viên Đại học Công Nghiệp) vừa ăn tạm bánh mì vừa dõi theo người bạn của mình đang xếp hàng mua vé để về Bình Thuận

Nhập mô tả cho ảnh

Ngồi chờ đợi giữa đêm khuya.

Nhập mô tả cho ảnh

Hai cô gái bị lỡ cơ hội về quê sớm, phải ngồi chờ xe chưa biết lúc nào tới.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhiều người mua được vé nhưng chưa có xe nên tranh thủ chợp mắt.

Nhập mô tả cho ảnh

Nằm ngay trên ghế chờ bến xe để ngủ

Nhập mô tả cho ảnh

Anh Tuyên (quê Đăk Lăk), mệt mỏi cho biết, buổi chiều đi làm về tranh thủ ra bến xe sớm, nhưng không kịp mua vé chuyến đầu giờ chiều, đành phải xếp hàng cả giờ đồng hồ mua vé đi vào nửa đêm nhưng chưa biết khi nào xe chạy nên không dám ngủ, sợ lỡ xe.

Nhập mô tả cho ảnh

Hai người đàn ông tranh thủ đánh một giấc, còn hành lý để người thân giữ.

Nhập mô tả cho ảnh

Lỡ xe, phải ngủ vật vã trong bến xe lúc nửa đêm thế này là ác mộng của nhiều người. Một số tuyến hết vé nên nhiều người ở xa bến xe đành ngủ lại trong nhà chờ để sáng sớm mai mua vé về quê.

Nhập mô tả cho ảnh

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, mòn mỏi do chờ đợi mua vé, rồi chờ xe chạy khiến nhiều người có thể ngủ rất dễ dàng.

Nhập mô tả cho ảnh

Một phụ nữ bế theo con nhỏ đang ngủ chờ chuyến xe lúc nửa đêm để về Ninh Thuận vào rạng sáng.

Nhập mô tả cho ảnh

11h đêm, một số người vẫn chờ mua vé để về quê nghỉ lễ trong đêm.

Theo Zing

Các tin cũ hơn