Dân địa phương tiết lộ thông tin sốc vụ vỡ đập thủy điện Lào

Thứ sáu, 27/07/2018, 13:53
Theo nhóm phóng viên BBC tại Attapeau, người dân địa phương cho biết, họ tin rằng lên tới 300 người đã mất mạng trong sự cố vỡ đập thủy điện đêm 23.7 - cao hơn nhiều so với số liệu mà chính phủ Lào công bố.

Từng đoàn xe chở người dân Sanamxay di tản khỏi vùng ngập lụt về nơi lánh nạn.

Chính phủ Lào hiện tại công bố 27 người đã thiệt mạng và 131 người mất tích trong sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy nhấn chìm các làng hạ lưu ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu trong biển nước.

Trước đó, ngày 25.7, trong một tuyên bố hiếm hoi trên truyền hình, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng xác nhận 131 người mất tích như trên nhưng không đề cập đến số nạn nhân thiệt mạng.

Tuy nhiên, theo nhóm phóng viên BBC đang tác nghiệp tại Attapeau, các tổ chức cứu trợ cho rằng giới chức Lào đã giảm nhẹ quy mô thiệt hại và số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều.

Người dân địa phương cũng nói với phóng viên BBC rằng họ tin có khoảng 300 người đã mất mạng và 3.000 được cho là vẫn mắc kẹt trên các mái nhà giữa biển nước mênh mông.

Hiện một chiến dịch cứu hộ khổng lồ đang được tiến hành - nhưng rất ít chi tiết được chính phủ Lào công bố.

Theo BBC, một phần vì các cơ quan chức năng thường giữ kín thông tin với truyền thông và một phần vì sự xa xôi, hẻo lánh của khu vực bị ảnh hưởng, vốn gây ra nhiều cản trở cho lực lượng cứu hộ.

Sau sự cố vỡ đập, nước lũ đã nhấn chìm 7 ngôi làng, trong đó có hai làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở một khu vực vốn có 200 ngôi nhà, sau thảm họa chỉ còn lại 10 căn, một quan chức y tế Lào nói với Reuters.

"Hôm nay chúng tôi tìm được một thi thể. Tôi nghi rằng sẽ có nhiều thi thể hơn khi nước rút đi và đường sá dễ dàng đi lại hơn", ông nói. Theo quan chức này, dân làng được cảnh báo khoảng 3-4 giờ trước khi đập bị vỡ nhưng rất ít người nghĩ rằng mực nước có thể dâng cao đến thế.

Trong một khu vực có khoảng 200 ngôi nhà, chỉ có khoảng 10 ngôi nhà sau thảm họa, một quan chức y tế Lào chia sẻ với Reuters.

"Hôm nay chúng tôi tìm được một thi thể. Tôi nghi rằng sẽ có nhiều thi thể hơn khi nước rút đi và đường sá dễ dàng đi lại hơn", ông nói. Theo quan chức này, dân làng được cảnh báo khoảng 3-4 giờ trước khi đập bị vỡ nhưng rất ít người nghĩ rằng mực nước có thể dâng cao đến thế.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn