Quảng Nam: Hôn mê sâu, co giật vì ăn thịt lợn chết

Thứ ba, 06/03/2012, 09:28
BVĐK Quảng Nam cho biết, sau hơn 5 ngày điều trị, bệnh nhân bị hôn mê sâu, co giật, da hoại tử vì ăn phải lợn bị chết đã thoát khỏi nguy kịch.

 

Ông Tứ đang được điều trị cấp cứu tại BVĐK Quảng Nam

 

Ngay sau khi được tiếp nhận từ bệnh viện đa khoa huyện Bắc Trà My hôm 1/3, các bác sĩ cấp cứu đã tập trung cứu chữa bệnh nhân Lê Văn Tứ (47 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

 

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, người co giật, da có dấu hiệu hoại tử.

 

Qua hội chẩn và kết quả xét nghiệm cho biết bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn. Rất may đã đến bệnh viện kịp thời, nếu không có thể dẫn đến tử vong.

 

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó 1 tuần, một người hàng xóm của ông Tứ làm thịt một con lợn đã chết chưa rõ nguyên nhân, sau đó có mời ông Tứ đến nhà ăn thịt và uống rượu.

 

Hai ngày sau ông Tứ thấy người sốt nóng và sau đó là co giật, hôn mê sâu và xuất hiện nhiều vết đỏ bầm trên tay chân.

 

Người nhà đã đưa ông Tứ đến bệnh viện cấp cứu và sau đó chuyển về bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

 

Đây là bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn đầu tiên tại Quảng Nam từ trước đến nay.

 

Hiện tại nhiều vùng quê trên địa bàn Quảng Nam dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc bắt đầu hoành hành. Chính quyền địa phương đang nổ lực chống dịch.

 

Theodantri.vn

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn