Hóc Môn: Giăng lưới bắt cá, người đàn ông chết chìm

Thứ hai, 14/05/2012, 16:50
Sáng sớm 14/5, một số người dân đi trên QL22 phát hiện ngay bờ kênh 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn-TPHCM bộ quần áo, đôi dép và chiếc xe đạp của 1 người đàn ông.

>>TP HCM: Anh hùng cứu mỹ nhân ở cầu Bình Triệu
>>Đồng Nai: Rơi xuống mương, 5 học sinh tiểu học chết đuối

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người tìm kiếm thì phát hiện một xác chết đàn ông đang nổi dật dờ trên mặt nước dưới dòng kênh.

Công an huyện Hóc Môn đã có mặt tại hiện trường tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên bờ và khám nghiệm tử thi.
 

Rất đông người dân đến xem cơ quan chức năng đưa thi thể ông Thọ lên bờ
 

Cùng lúc này ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Nguyễn Thị Cúc (43 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú xã Tân Sơn Nhì) là bạn và vợ của người xấu số có mặt nhận dạng và xác nhận nạn nhân là ông Lâm Văn Thọ (42 tuổi, quê Sóc Trăng).

Bước đầu ông Hiệp trình báo với cơ quan điều tra, chiều ngày 13/4 ông và ông Thọ (cả hai cùng làm thợ hồ) nhân ngày nghỉ nên kéo nhau ra kênh 1 quăng lưới bắt cá. Tuy nhiên khi đang quăng lưới thì trời đổ mưa lớn nên ông Hiệp vội chạy về nhà coi sóc nhà cửa trong khi đó ông Thọ vẫn ở lại tiếp tục quăng lưới.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết nạn nhân chết ngạt do bị trượt chân té xuống ao.

 
Theo Bee

Các tin cũ hơn