Em và anh ấy chính thức yêu nhau khi em đã ra trường và tìm được một công việc ổn định (em làm văn phòng trong một trường THCS). Cả em và anh ấy đều hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhưng cũng từ đây khó khăn bắt đầu xuất hiện. Em hỏi anh ấy về dự định sắp tới. Anh ấy nói: "Anh sẽ ở Hà Nội một, hai năm nữa, khi cơ hội thuận lợi anh sẽ thu xếp về quê với bố mẹ".
Anh ấy đề nghị: "Em sẽ về quê cùng anh chứ?". Nếu quê anh ấy là nơi thuận lợi cho công việc của 2 đứa thì em sẵn sàng bỏ tất cả để theo anh. Nhưng chính anh ấy cũng không hình dung nổi về quê thì công việc của hai đứa sẽ thế nào. Sắp tới em là viên chức nhà nước, xin chuyển công tác trong nhà nước không phải dễ. Em từng nghĩ đến hai chữ chia tay, nhưng lại bật khóc khi nghĩ đến việc không có anh ấy nữa...(hoa_nguyen_xxx@....com)Đinh Thị Mười